Nằm không trên giường cũng được NASA trả 18.000 USD

Khi anh chàng người Mỹ Andrew Iwanicki mất việc hồi tháng 8, anh không hề biết rằng mình sắp làm một công việc hưởng lương sung sướng nhưng cũng chán ngán nhất thế giới: nằm yên trên giường suốt 3 tháng.

Nằm không trên giường cũng được NASA trả 18.000 USD

Đơn vị thuê Andrew chính là Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA). Họ muốn anh nằm trên giường trong 3 tháng liền với mức thù lao 18.000 USD.

"Giường của tôi được đặt trong một đơn vị nghiên cứu mô phỏng chuyến bay của NASA, ở bang Texas (Mỹ). Tôi đã ở đây được 3 tuần rồi, giờ còn hơn 7 tuần nữa" - Andrew cho biết.

Andrew tham gia một dự án kéo dài 3 năm nghiên cứu về teo cơ và xương trong không gian. Cho đến nay, nhóm chuyên gia của NASA đã nghiên cứu trên 54 người và Andrew là ứng cử viên cuối cùng của dự án.

"Nếu như không được chọn trong số 25.000 ứng viên thì giờ tôi đã không có cơ hội để thoát khỏi cuộc sống bận rộn rồi" - Andrew phấn khởi nói.

Thế nhưng nằm không trên giường có vẻ như chẳng sung sướng như mọi người tưởng. Andrew không quen nằm bất động suốt một chỗ như vậy và anh rất lo rằng cơ thể mình sẽ suy yếu nhanh chóng.
Andrew trải qua 5 tuần đầu với những cơn đau đầu, lưng và cổ kinh khủng, lại còn rất khó ngủ, cũng như gặp rắc rối với hệ tiêu hóa....

Theo thanhnien.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.