Mỹ sử dụng máy xét nghiệm Covid-19 tốc độ cao

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành một thử nghiệm mới, có thể phát hiện sự hiện diện của Covid-19 trong vòng 15 phút.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại chương trình truyền hình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại chương trình truyền hình.

Theo đó, tại một sự kiện do hãng truyền hình ABC tổ chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho thấy kết quả mà ông nhận được sau khi thực hiện xét nghiệm mới do Công ty Abbott của Mỹ phát triển.

Cụ thể, ông đã đưa ra trước máy quay các que thử Covid-19 mà ông vừa tiến hành kiểm tra.

"Nó rất phức tạp, mặc dù thoạt nhìn nó chỉ là những miếng bìa cứng. Thử nghiệm này cho kết quả rất chính xác. Mọi người sẽ có thể giữ chúng và kiểm tra, mặc dù tốt nhất vẫn là tới gặp bác sĩ. Tuy nhiên, chúng rất dễ sử dụng và rất chính xác", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Vào cuối tháng 8, Bộ Y tế và Dịch vụ xã hội Mỹ thông báo rằng Chính quyền Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 760 triệu USD với Abbott để tạo ra 15 triệu xét nghiệm nhanh phản ứng với Covid-19. Tuyên bố của Bộ Y tế Mỹ nhấn mạnh rằng, bài kiểm tra không đòi hỏi các thiết bị y tế chuyên dụng và trước hết, nó sẽ được trang bị cho các trường học.

Trước đó, việc sử dụng thiết bị xét nghiệm do Abbott phát triển đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp phép. Kết quả phân tích được đưa ra sau 15 phút, độ chính xác của phân tích sắc ký miễn dịch trên que thử là 97,1%.

Đại học Johns Hopkins, tính toán dựa trên những dữ liệu từ chính quyền Liên bang và địa phương, cho biết, hơn 6,6 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận tại Mỹ, hơn 195 nghìn người đã tử vong.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.