Tìm được người đồng ý
"Tại sao vị Tổng thống Trump hay bất kỳ tổng thống nào của Mỹ lại không thể nói không với Israel? Chúng ta có quyền được biết", nhà báo người Mỹ Tucker Carlson gần đây đã đặt câu hỏi.
Theo RIA, cho đến gần đây, những cuộc thảo luận về tầm ảnh hưởng đặc biệt của Israel đối với Mỹ được coi là chuyện riêng của những người theo thuyết âm mưu. Nhưng Chiến dịch Epic Fury đã thay đổi tình hình. Giờ đây, nó không còn là một chủ đề cấm kỵ nữa.
Giữa tháng 3/2026, Joe Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, đã từ chức và gửi thư cho Tổng thống Donald Trump, tuyên bố cuộc chiến hiện tại do nhóm vận động hành lang Israel khởi xướng.
Ông khẳng định rằng các quan chức và các phương tiện truyền thông liên kết với Israel đã phát động một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ tiến hành hành động quân sự.
Thủ tướng Israel cũng bị các thành viên đảng Dân chủ chỉ trích gay gắt. Ví dụ, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders thừa nhận mặc dù có những khác biệt về quan điểm, ông vẫn đồng tình với thành viên đảng Cộng hòa Kent.
"Thủ tướng Netanyahu là một người cực đoan đã giết chết 75.000 người ở Gaza. Một kẻ cực đoan từng nói rằng cuộc chiến ở Iraq sẽ mang lại "nhiều kết quả tích cực".
Một kẻ cực đoan đã cố gắng lôi kéo các Tổng thống Mỹ vào cuộc chiến với Iran trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, ông ấy đã tìm được người sẵn lòng làm điều đó. Thật là một bi kịch", ông Sanders giận dữ nói trong tuần đầu tiên của cuộc chiến.
Chính ông Trump giải thích tình hình hiện tại như sau: "Hiện tại chúng ta hoàn toàn độc lập với Trung Đông, nhưng chúng ta vẫn ở đó để giúp đỡ các đồng minh của mình vô điều kiện".
Tuy nhiên, trước đó ông đã thừa nhận mục tiêu của Israel và Mỹ có thể khác nhau ở một số điểm.
Cơ hội lịch sử
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thực sự đã nhìn thấy một cơ hội lịch sử trong tất cả những điều này.
"Sự kết hợp các lực lượng hiện tại cho phép chúng ta thực hiện điều mà tôi đã mơ ước suốt 40 năm qua: Đè bẹp Iran. Đây là điều tôi đã hứa và đây là điều chúng ta sẽ làm", ông Netanyahu nói trong bài phát biểu sau các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran.
Mặc dù chính ông Trump và các quan chức chính quyền của ông nhiều lần bày tỏ hy vọng người dân Iran sẽ xuống đường lật đổ chính phủ hiện tại, nhưng ưu tiên của Mỹ vẫn là chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.
Trong khi đó, Israel lại đặt cược vào việc loại bỏ chế độ của Đại giáo chủ Ayatollah.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cũng đã đề cập đến vấn đề này tại các phiên điều trần của Quốc hội.
"Mục tiêu của tổng thống khác với mục tiêu của Chính phủ Israel. Chúng ta thấy từ các hoạt động của họ rằng họ đang tập trung vào việc loại bỏ giới lãnh đạo Iran", bà lưu ý và làm rõ rằng Tổng thống Donald Trump chỉ tìm cách phá hủy năng lực quân sự của Cộng hoà Hồi giáo.
Tuy nhiên, chiến dịch rõ ràng không diễn ra theo kế hoạch của ông Netanyahu. Iran nhanh chóng chứng tỏ khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel và độ chính xác của các cuộc tấn công của Iran ngày càng được cải thiện.
"Trong hai tuần đầu tiên của cuộc chiến, chỉ có 3% tên lửa đạn đạo bắn vào Israel trúng các khu vực dân cư, nhưng từ ngày 13 đến 22/3, con số đó đã tăng lên khoảng 27%", theo viện nghiên cứu Jewish Institute for National Security of America (JINSA).
Israel đã mất 42 người: 22 người do các cuộc tấn công bằng tên lửa, 12 binh sĩ và 1 thường dân thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Hezbollah và 7 người khác thiệt mạng trên đường đến nơi trú ẩn.
Thiệt hại vật chất vẫn đang được tính toán. Tuy nhiên, đến giữa tháng 3, Chính phủ Israel đã nhận được 12.845 yêu cầu bồi thường từ người dân: 8.726 yêu cầu bồi thường thiệt hại về nhà cửa, 1.324 yêu cầu về tài sản và thiết bị, 2.552 yêu cầu về phương tiện giao thông và 243 yêu cầu về các vật phẩm khác.
Niềm tin vào sự bất khả chiến bại của hệ thống phòng không Israel một lần nữa đã bị phá vỡ. Và việc lật đổ chính quyền Iran bằng các cuộc không kích là điều không thực tế.
Khoảng trống để thao tác
Tuy nhiên, Thủ tướng Israel vẫn có ảnh hưởng nhất định đến tình hình. Điều này chủ yếu liên quan đến mặt trận thứ hai, ít được chú ý hơn trong cuộc chiến ở Trung Đông, đó là Lebanon.
Tình hình ở đó đã leo thang ngay cả trong chiến dịch của Israel tại Dải Gaza. Một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết với Hezbollah vào tháng 11/2024, nhưng đến tháng 11/2025, Israel đã vi phạm thỏa thuận này hàng nghìn lần.
Trong bối cảnh Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, giao tranh đã bùng phát dữ dội trở lại ở lãnh thổ Lebanon phía Nam sông Litani. Mục tiêu chính thức của Israel là giải giáp Hezbollah. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng, khoảng 1 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc giao tranh.
Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif tuyên bố một trong những điều kiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, bao gồm cả trên mặt trận Lebanon.
Tuy nhiên, Phó Tổng thống J.D. Vance, người đứng đầu phái đoàn Mỹ đã làm rõ rằng đã có sự hiểu lầm bởi Mỹ chưa đồng ý với điều này.
Ngay cả trong thời gian ngừng bắn, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào nhiều khu vực khác nhau của Lebanon, khiến 303 người thiệt mạng và 1.150 người bị thương. Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh điều này làm suy yếu triển vọng đàm phán.
Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu tiếp tục kiên quyết yêu cầu Hezbollah giải giáp vũ khí và không có kế hoạch dừng lại. Nhưng đến hôm 14/4, Israel đã có cuộc đàm phán với Lebanon.
Theo các báo cáo truyền thông, Lebanon được yêu cầu chia đất nước thành 3 khu vực. 8km từ biên giới sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IDF. Các hoạt động của Israel sẽ tiếp tục đến tận sông Litani, cách đó khoảng 30km.
Quân đội Lebanon sẽ chịu trách nhiệm giải giáp vũ khí ở phần lãnh thổ còn lại.
Một vấn đề phức tạp khác là hành động của Israel có thể làm suy yếu những nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận với Iran. Tình huống này sẽ buộc Mỹ phải lựa chọn: Buộc phải tiếp tục một cuộc xung đột mà không có kết quả nào có lợi cho Nhà Trắng hoặc phụ lòng đồng minh.