Mua thuốc qua mạng, nguy cơ 'rước họa vào thân'

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng có thể lên đến 50% đối với thuốc bán qua mạng.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Tại phiên họp giải trình về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả sáng ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng có thể lên đến 50% đối với thuốc bán qua mạng. Điều này cũng có nghĩa, cứ mua hai loại thuốc nào đó qua mạng, thế nào cũng có một loại thuốc giả.

Bây giờ vào mạng mà gõ từ khóa “chữa bệnh gout”, sẽ xuất hiện hàng chục loại thuốc chữa gout, đủ các chủng loại. Đưa con chuột qua chỗ khác, thế nào cũng xuất hiện hàng chục “cơ sở chữa gout uy tín”, rằng “chỉ cần điều trị một tuần là khỏi”.

Các thầy lang, các chủ hãng thuốc có trình chiếu cả một clip công phu, trong đó có cả những nhân vật bằng xương bằng thịt, đủ các giọng ở ba miền, nói về sự kỳ diệu của loại thuốc mà các thầy lang, hoặc các hãng đang bán và họ đã sử dụng “hiệu quả”.

Nhìn vào các clip “như thật” này, người có tính cảnh giác đến mấy đi nữa mà bệnh gout đang hành hạ thì cũng tặc lưỡi, bấm bụng mà mua… một hộp để uống thử, biết đâu lại khỏi! Không nói thì ai cũng biết, sau khi uống hết một hộp thuốc gout, bệnh có thuyên giảm nhưng đa số là tự cắt cơn, dăm bữa nửa tháng, cơn đau nhức lại tái phát.

Có người cứ “theo” các loại thuốc chống gout trôi nổi này, uống ngày kia qua tháng nọ, bỗng dưng béo hẳn lên. Đến bệnh viện khám, xét nghiệm máu, hóa ra thuốc gout “chữa là khỏi ngay” kia được trộn với một hợp chất nào đó mà khi uống vào là cơ thể chứa nước, gây cảnh “béo phì”.

Tương tự bệnh gout, chỉ cần gõ từ khóa “ù tai” là y như rằng, hàng chục thầy lang từ Tây Bắc đến miệt vườn Nam Bộ sẽ “tư vấn” cho bạn uống loại thuốc mà họ đang bán trên mạng ấy sẽ hiệu quả như thế nào.

Cái ranh ma của các chủ trang bán thuốc chữa ù tai này là họ đánh trúng “bệnh” của người bệnh bằng những hình ảnh quay cảnh thật khiến người bị bệnh có cảm giác “sao giống mình thế”. Và rồi bấm bụng bỏ tiền ra mua.

Ai đã từng mua thuốc gout, chống ù tai, chống mất ngủ… trên mạng thì biết kết quả như thế nào rồi. Thuốc giả được bán công khai như thế, lừa người bệnh như thế mà vẫn tồn tại. Chúng ta có hẳn một bộ phận “an ninh mạng” chuyên theo dõi các hoạt động trên không gian mạng nhưng có vẻ như các trang quảng cáo bán thuốc trời ơi này không được “sờ” đến hay sao mà vẫn cứ tồn tại, kể cũng lạ thật?

Điều đáng trách nữa là, tiếp sức cho số trang quảng cáo bán thuốc và thực phẩm chức năng ấy có cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Họ xuất hiện trong các clip bán thuốc và lấy cả danh dự của mình ra để quảng cáo cho các hãng thuốc tào lao này. Thời gian qua, nhiều ca sĩ, kịch sĩ nổi tiếng đã bị bóc phốt buộc phải công khai xin lỗi về việc quảng cáo sữa giả của họ.

Bán hàng online là một xu hướng được đông đảo khách hàng chọn lựa. Nhưng mua quần áo hay đồ gia dụng, nhỡ có mua “đổ đểu” thì cùng lắm là mất tiền còn mua thuốc giả là tự rước họa vào thân.

Bệnh không khỏi, chỉ mua thêm sự bực mình mà thôi. Để tránh phải mua các loại thuốc giả qua mạng này, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, người bệnh cần phải mua thuốc qua đơn của bác sĩ và mua ở các nhà thuốc của bệnh viện hoặc các các hiệu thuốc uy tín.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NSND Lê Khanh cùng dàn sao trẻ nô nức chuẩn bị mừng đại lễ

NSND Lê Khanh cùng dàn sao trẻ nô nức chuẩn bị mừng đại lễ

GD&TĐ - Tại buổi tổng hợp luyện diễu hành chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, diễn viên Thu Quỳnh, Salim, Đỗ Duy Nam... đã có mặt từ rất sớm, tay cầm quốc kỳ, rạng rỡ sải bước...