Một người đàn ông ở Cà Mau tự tử sau khi Tòa tuyên án

GD&TĐ - Sau khi nghe Tòa tuyên án, một người đàn ông ở Cà Mau đã uống thuốc tự tử và tử vong sau thời gian được cấp cứu tại bệnh viện.

Bệnh nhân L trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau
Bệnh nhân L trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Sáng 22/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau xác nhận, dù được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa nhưng bệnh nhân L.M. L, 33 tuổi (người uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi nghe Tòa tuyên án) đã tử vong lúc hơn 21h tối ngày 21/3.

L.M.L là một trong 5 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào ngày 21/3/2022. Sau khi Toà án huyện Cái Nước xử sơ thẩm tuyên 5 bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích thì cả 5 bị cáo cùng kháng cáo, trong đó bị cáo L kháng cáo kêu oan.

Ngày 19 và 20 tháng 3/2024, Tòa án tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm, bị cáo L vẫn bị tuyên mức án 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Kết thúc phiên tòa, L không có biểu hiện gì và được người thân chở về nhà ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.
Tuy nhiên đến gần 11 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện L đã uống thuốc diệt cỏ trong phòng riêng, bên cạnh là bức thư và clip tuyệt mệnh dài gần 3 phút. Trong clip, L nói lời vĩnh biệt với người thân, căn dặn mọi người cố lo cho ba đứa con của mình và gửi lời xin lỗi mẹ... Trong thư cũng như lời nói trong clip của mình, L đều khẳng định bản thân bị oan ức nên chọn cái chết.

L.M.L được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu lúc hơn 12 giờ ngày 20/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh điểm trường Răng Chuỗi, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (Trà Tập, Đà Nẵng) nhận phần thưởng trong lễ tổng kết năm học 2024 - 2025. Ảnh: NTCC

Gian nan giữ lớp, giữ thầy nơi vùng khó

GD&TĐ - Trong thời gian hè, ban giám hiệu các trường học vùng khó chủ động tìm nguồn giáo viên hợp đồng, đảm bảo từ 1/8, đủ số lượng giáo viên đứng lớp để kịp tham gia các hoạt động bồi dưỡng trước thềm năm học mới.