Dani Alves trầm cảm nặng, muốn tự tử trong tù

GD&TĐ - Dani Alves được cho là đang có dấu hiệu trầm cảm nên quản giáo và giám ngục trại giam Brians 2 (Tây Ban Nha) lo lắng anh tự tử.

Một bạn tù tiết lộ, cựu danh thủ Brazil có dấu hiệu trầm cảm sau khi tham dự phiên tòa ngày 7/2. Đây là buổi làm việc cuối của phiên tòa xử tội Alves diễn ra trong ba ngày tại Tòa án Barcelona.

"Kết quả của phiên tòa dường như khiến Alves bị suy sụp. Anh ấy trông như bị trầm cảm và chán nản. Quản giáo và giám ngục đang phải để mắt đến Alves", một tù nhân có tên Coutinho chia sẻ với truyền thông Tây Ban Nha.

Người này cũng tiết lộ các nhân viên trại Brians 2 đã phải áp dụng những biện pháp chống tự tử với cựu hậu vệ Barca.

"Họ lo ngại Alves sẽ tự làm tổn thương bản thân hoặc làm những điều điên khùng. Anh ấy phải tuân theo những quy định đó một ngày sau phiên tòa", Coutinho cho biết thêm.

Alves cúi gằm mặt, tỏ rõ sự chán nản trong phiên tòa tại Barcelona hôm 7/2.

Alves cúi gằm mặt, tỏ rõ sự chán nản trong phiên tòa tại Barcelona hôm 7/2.

Tình trạng của Alves trong bối cảnh anh đang phải đối diện với bản án tù tới 12 năm vì tội tấn công tình dục. Đó là mức án mà luật sư của người tố cáo Ester Garcia yêu cầu.

Trong khi đó, luật sư Ines Guardiola của bị cáo đề nghị mức án 4 năm tù và một khoản bồi thường hậu hĩnh cho người được cho là nạn nhân.

Bên bào chữa lấy lý do Alves đã dùng một lượng rượu quá mức khiến anh mất khả năng kiểm soát. Vợ của bị cáo là Joana Sanz khai rằng, anh về nhà trong tình trạng say khướt va chạm với đồ đạc và ngã xuống giường.

Anh bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ tại một hộp đêm ở Barcelona ngày 30/12/2022.

Alves bị bắt giam tại đồn Mossos d'Esquadra de Les Corts, Barcelona sáng 20/1/2023, trải qua ba ngày bị giữ tại nhà tù Brians 1 rồi chuyển sang Brians 2.

Cho tới nay, cựu hậu vệ 40 tuổi vẫn bị giam giữ tại nhà tù Brians 2 trong khi chờ toà chính thức ra phán quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Mầm non Bình Minh, xã Xím Vàng được cô giáo nhóm lửa sưởi ấm.

Giữ ấm học sinh vùng cao Sơn La

GD&TĐ - Rét đậm bao trùm vùng cao Sơn La, thầy cô lặng lẽ nhóm lửa, đắp chăn, lo từng bữa ăn để học sinh không lỡ nhịp đến trường.