Mong các nhà hảo tâm giúp em trai tôi đỡ khổ

GD&TĐ - Nguyễn Thanh Phụng - Sinh năm 1983, hiện đang ở tổ liên gia 6, khối 8, đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. 

Nguyễn Thanh Phụng đang bóp chân cho chị gái
Nguyễn Thanh Phụng đang bóp chân cho chị gái
Phụng là em trai út trong gia đình có 3 chị em, ba mất sớm, mẹ bị ung thư vú, đã cắt bỏ một bên vú từ năm 2005, hiện đang được cô em họ nuôi dùm.

Chị gái thứ hai của Phụng lấy chồng ra ở riêng làm nghề buôn bán nhỏ. Chị đầu của Phụng tên Nguyễn Thị Ngọc Ánh sinh năm 1969. Năm 18 tuổi, trong một lần trèo cây cao su để lấy mủ, Ánh bị ngã chấn thương cột sống. 

Sau khi điều trị trở về, không hiểu sao tất cả các khớp trên người Ánh đều sưng tấy đỏ và co rút. Bác sĩ Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc chẩn đoán viêm đa khớp dạng thấp, đến năm 21 tuổi thì chị bị liệt hoàn toàn cho đến nay. Hiện hai tay, hai chân chị biến dạng cong queo, chỉ có thể lết đi bằng hai cái ghế gỗ.

Từ ngày mẹ già bị ung thư, Nguyễn Thanh Phụng thay mẹ nuôi chị Ánh nhiều năm ròng. Năm 2011, Phụng lấy vợ (cũng không có việc làm) nay đã có một bé gái vừa tròn 1 tuổi. 

Vừa phải xoay sở nuôi 4 người trong gia đình, Phụng vừa phải đóng góp nuôi mẹ. Cả 5 miệng ăn đều trông chờ vào đồng lương làm thuê tại Công ty cơ khí Xuân Hòa của Phụng, mỗi tháng được 4 triệu đồng và 270.000 đồng trợ cấp hộ nghèo của chính quyền.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Thanh Phụng trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé, trong nhà không thấy có một vật dụng nào đáng giá. Vợ Phụng loay hoay với cô con gái bé bỏng. 

Phụng đang ngồi xoa bóp đôi chân bị liệt cho chị gái. Ra về, tôi đem theo mong mỏi của chị Ánh “Mong báo chí, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên cả nước giúp đỡ, để em trai đỡ khổ…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, tổ liên gia 6, khối 8, đường Hà Huy tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Số điện thoại chị Ánh: 01289918156

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.