Tình người trong bão dữ:

Mời dân ở khách sạn, villa lánh nạn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiều chủ khách sạn ở Đà Nẵng đã mở cửa miễn phí đón sinh viên và người dân đến trú bão.

Những villa ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) mở cửa đón người dân vào tránh bão Noru.
Những villa ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) mở cửa đón người dân vào tránh bão Noru.

Khách sạn hạng sang đón dân ở miễn phí

Chiều 26/8, trước khi những cơn gió của bão Noru bắt đầu ảnh hưởng đến TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Sơn Tùng - chủ khách sạn Santori (537 Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã thông báo mở cửa miễn phí khách sạn đón người dân, sinh viên xa nhà và du khách đến trú bão.

Anh Tùng cho biết, đến 15 giờ 30 phút chiều 27/9, khách sạn Santori đã kín 28 phòng. Trong đó có 10 phòng của khách du lịch, 18 phòng dành cho sinh viên, người dân tránh bão.

Cũng theo lời anh Tùng, đối với du khách bị hoãn chuyến bay do bão, khách sạn sẽ miễn phí hoàn toàn tiền ăn, tiền lưu trú cho du khách, hoàn trả lại 100% tiền cho khách booking online. “Tương tự, sinh viên xa nhà và người dân lưu trú tại khách sạn trong những ngày bão cũng sẽ được miễn phí ăn ở”, anh Tùng chia sẻ.

Không những vậy, khách sạn Santori còn chủ động đặt người nấu ăn mỗi ngày 30 suất vào buổi trưa hoặc tối để phục vụ khách.

“Nếu cơn bão kéo dài vài ngày thì khách sạn vẫn sẽ hỗ trợ 100% cho người dân và du khách. Cơn bão này là sự cố không mong muốn nên chúng tôi không có sự chuẩn bị, chỉ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể trong khả năng của mình. Nhà đã có sẵn, mọi người chỉ việc vào ở, còn vấn đề thực phẩm, ăn uống thì không tốn kém là bao”, anh Tùng tâm sự.

Có chuyến công tác tại Đà Nẵng đúng đợt bão Noru đổ bộ, ngay khi vừa check-in, anh Huỳnh Thuận (trú TP Hồ Chí Minh) đã được khách sạn này thông báo sẽ hỗ trợ tất cả chi phí trong 2 ngày bão đổ bộ và được dặn dò tuyệt đối không di chuyển ra ngoài để đảm bảo an toàn.

“Dù mình không may gặp bão nhưng lại may mắn khi nhận được tình cảm chân tình từ nơi đang lưu trú. Thời tiết bão mà mình được ổn định ở khách sạn để lưu trú cho an toàn nên cảm thấy rất ấm lòng. Đà Nẵng đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng chúng tôi”, anh Thuận cảm kích.

Khách sạn ở Đà Nẵng mở cửa miễn phí, đón người dân và sinh viên vào trú bão.

Khách sạn ở Đà Nẵng mở cửa miễn phí, đón người dân và sinh viên vào trú bão.

Cùng gia đình 5 người đến khách sạn để trốn bão, anh Trần Văn Hiểu (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vui mừng nói: “Nghe thông tin khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang cho vào trú bão miễn phí, gia đình tôi đã liên hệ và lập tức được chủ khách sạn đồng ý cho ở miễn phí. Có chỗ trú bão an toàn nên tôi rất yên tâm. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cảm ơn tình cảm rất đặc biệt này”.

Ngoài ra, khách sạn này còn mở cửa cho người dân và sinh viên vào trú bão miễn phí. Theo ước tính, khách sạn này đã cho khoảng gần 100 người vào tránh bão miễn phí.

Đang ôm balo áo quần cùng 4 bạn ở trọ đến xin ở miễn phí tại khách sạn, em Nguyễn Thị Nhàn, sinh viên Trường Đại học Duy Tân cho biết, nghe bão lớn, ở trọ không an toàn nên chúng em qua đây xin trú ẩn. “Ở miễn phí nhưng được khách sạn bố trí cho 1 phòng có 5 giường sạch đẹp, tiện nghi đầy đủ khiến chúng em rất bất ngờ”, sinh viên Nhàn nói.

Còn tại quận Ngũ Hành Sơn, chị Phượng - Giám đốc khách sạn Phoenix (đường Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, khách sạn của chị đã có phương án sẵn sàng để hỗ trợ bà con nghèo khu vực lân cận. Kể cả trong diễn biến bão mạnh, kéo dài nhiều ngày khách sạn Phoenix vẫn tiếp đón người dân vào lưu trú.

“Hiện nay đã có các sinh viên gọi điện đến xin lưu trú qua cơn bão. Tùy theo diễn biến của cơn bão và nhu cầu lưu trú của bà con, sinh viên, khách sạn chúng tôi sẽ tiếp nhận và hỗ trợ hết mình. Người nghèo và sinh viên sẽ được ở miễn phí, hỗ trợ ăn uống, thực phẩm lưu trữ như mỳ tôm, gạo, sữa... của khách sạn lúc nào cũng có nên bà con không lo đói.

Chúng tôi đã chia khu phục vụ miễn phí cho bà con, dành gần 30 phòng trên tầng 3 cho người dân và sinh viên, trong đó ưu tiên phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già... Chúng tôi nghĩ trong hoàn cảnh này ai cũng sẽ có tinh thần tương trợ lẫn nhau chứ không phải riêng khách sạn Phonenix”, chị Phượng cho biết.

Anh Nguyễn Sơn Tùng - chủ khách sạn Santori (TP Đà Nẵng) chuẩn bị những bữa ăn cho người dân khi trú bão tại đây.

Anh Nguyễn Sơn Tùng - chủ khách sạn Santori (TP Đà Nẵng) chuẩn bị những bữa ăn cho người dân khi trú bão tại đây.

Bão dữ đi qua, tình người ở lại

Không chỉ ở Đà Nẵng, tại tỉnh Quảng Nam, nhiều cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng đã mở cửa đón người dân đến tránh bão miễn phí. Ngoài hỗ trợ đi lại, nơi nghỉ, các cơ sở lưu trú còn chuẩn bị nước uống, thực phẩm miễn phí trong thời gian tránh trú bão.

Theo đó, chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khách sạn, villa du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẵn sàng đón người dân đến tránh bão từ chiều 26/9. Các bài viết này được chia sẻ địa chỉ, ghi chú rõ ràng số điện thoại để người dân có thể liên lạc khi cần mở cửa tránh trú.

Bà Huỳnh Thị Thể (64 tuổi, trú phường Cẩm Hà, TP Hội An) xúc động nói: “Gia đình tôi sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp từ lâu. Nay nghe tin bão mạnh vào nên lo lắm vì không biết đi tránh ở đâu. Nghe được tin có các villa mở cửa cho vào tránh trú nên liên lạc để xin tránh tạm những ngày bão dữ”.

Là một cơ sở thực hiện mở cửa đón người dân, chị Trần Thị Kim Huệ (quản lý Mi An Villa, TP Hội An) cho biết, hệ thống của chị đã thông báo đến người dân thông qua mạng xã hội và đăng ký tiếp nhận người dân với chính quyền địa phương ngày từ ngày 27/9. Ngoài chỗ ở, cơ sở lưu trú còn chuẩn bị nước lọc, đồ ăn nhẹ để người dân tránh trú bão.

CSGT và các lực lượng khác khẩn trương dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ do bão Noru gây ra.
CSGT và các lực lượng khác khẩn trương dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ do bão Noru gây ra.

“Cơ sở của chúng tôi đã hỗ trợ cho khoảng 100 người dân đến tránh trú bão. Đa phần người dân đến đây là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Những cơn bão của các năm trước, các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Hội An cũng hỗ trợ người dân thông qua cách này”, chị Kim Huệ thông tin thêm.

Không chỉ hỗ trợ chỗ ở miễn phí, tại Hội An có 15 xe ô tô loại 16 chỗ của nhóm thiện nguyện Tươi sáng tại TP Hội An luôn trong trạng thái sẵn sàng vận chuyển người dân đến vùng an toàn.

Với người dân Đà Nẵng, Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung, việc “chạy bão” hầu như năm nào cũng có. Cứ mỗi năm bão qua đi, những câu chuyện tình người luôn đọng lại trong lòng mỗi người dân một cách sâu sắc. Bởi, trên đường “chạy bão” của mình, họ có thể tìm được chỗ trú ẩn an toàn, hay nói cách khác là những “cánh cửa” tình người đã mở toang trong tâm bão.

Theo thống kê cập nhật tình hình thiệt hại ban đầu do cơn bão Noru (bão số 4) gây ra tại TP Đà Nẵng, tổng số cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố là 400 cây. Cơn bão cũng làm tốc mái 3 ngôi nhà của người dân (người dân đã sơ tán đến nơi an toàn) của các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. Ngoài ra, Trường THPT Liên Chiểu cây đổ, ngã đổ 5m tường rào. Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái ngã đổ 1 nhà xe, sập 40m2 trần laphong…

Cũng trong ngày 28/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện về việc thông báo cho người dân được rời khỏi nơi trú bão tập trung, mọi người dân, phương tiện được đi lại bình thường trở lại. Các công sở, siêu thị, chợ... mở cửa hoạt động, công nhân viên chức, người lao động đi làm trở lại từ chiều 28/9.

Trong sáng 28/9, Đà Nẵng đã ra quân tổng lực để tổng dọn vệ sinh. Cả chính quyền, ngành tài nguyên môi trường, xây dựng, các lực lượng vũ trang, quân đội triển khai xuống các địa phương, để tổ chức lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sau bão. Dự kiến đến 19 giờ tối 28/9, Đà Nẵng sẽ được dọn sạch sau bão Noru.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng đã có thông báo, trong ngày 29/9, học sinh toàn thành phố sẽ đi học trở lại bình thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...