Mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm, chủ quán karaoke bị phạt 15 triệu đồng

GD&TĐ - Mặc dù chính quyền địa phương đã có lệnh cấm nhưng chủ một quán karaoke vẫn bất chấp mở cửa đón khách. Người này bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Hiệp làm việc tại cơ quan chức năng.
Anh Nguyễn Văn Hiệp làm việc tại cơ quan chức năng.

Thông tin từ UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành xử phạt chủ quán karaoke bất chấp lệnh cấm mở cửa đón khách vào hát số tiền 15 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 15h ngày 6/3, Tổ công tác của Công an thị xã Đông Triều đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn và phát hiện quán karaoke Tuổi Trẻ (địa chỉ tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều) đang hoạt động với 1 phòng, 6 người đang hát (trong đó có 3 khách và 3 nhân viên phục vụ).

Qua quá trình làm việc, xác minh, xác định quán karaoke Tuổi Trẻ do anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú tại Yên Lâm 2, Đức Chính, Đông Triều) quản lý.

Tại cơ quan công an, anh Nguyễn Văn Hiệp khai nhận có nắm được các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid- 19 của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã Đông Triều, tuy nhiên do mục đích kinh doanh đã mở cửa cho 3 khách thuê phòng hát, vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ kết quả xác minh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp Nguyễn Văn Hiệp về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt là 15 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không có vũ khí thần kỳ cho Ukraine

Không có vũ khí thần kỳ cho Ukraine

GD&TĐ - Theo chuyên gia Ukraine, nước này không nên hy vọng hão huyền vào NATO hay một loại vũ khí thần diệu giúp họ giành chiến thắng trước Nga.

Minh họa/GMN

Vạt mái dầm vàm sông

GD&TĐ - Có những điều tôi cứ suy nghĩ mãi, không nguôi ngoai về bao điều kỳ diệu nơi miền sông nước Tây Nam Bộ thân thương.