Man United thắng đậm Aston Villa, HLV Ten Hag vẫn chưa hài lòng

GD&TĐ - Cả hai bàn thua của Man United trước Aston Villa đều đến từ những sai lầm phòng ngự khiến HLV Ten Hag không thể hài lòng.

Man Utd có được chiến thắng đậm 4-2 trước Aston Villa ở vòng 3 Cúp Liên đoàn.
Man Utd có được chiến thắng đậm 4-2 trước Aston Villa ở vòng 3 Cúp Liên đoàn.

Rạng sáng 11/11, Man Utd đã có được chiến thắng đậm 4-2 trước Aston Villa ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, qua đó có màn “trả thù” ngọt ngào trước đội bóng này. Những người lập công bên phía Quỷ đỏ gồm Martial, Rashford, Bruno Fernandes và McTominay.

Tuy nhiên, cả hai bàn thua của MU đều đến từ những sai lầm phòng ngự khiến HLV Ten Hag không thể hài lòng.

Ông chia sẻ sau trận đấu: "Hai hiệp đấu của chúng tôi không bao giờ giống nhau. Cả đội kiểm soát thế trận trong hiệp một nhờ pressing tốt, cầm bóng nhiều nhưng sau đó lại mắc sai lầm. Các cầu thủ đã làm quá tệ trong khâu luân chuyển bóng sai và chuyền trễ quá nhiều, dẫn đến bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Chúng tôi cũng đã có những lúc đá rất cẩu thả khi có bóng và cả trong phòng ngự những tình huống quả phạt góc. Vào giờ nghỉ, tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải giữ sức ép và chơi trực diện hơn nữa, rót bóng ra phía sau hàng thủ đội bạn. Sau cùng thì tôi tự hào vì cả đội đã làm được điều đó." HLV Ten Hag chia sẻ với Sky Sports.

Với chiến thắng này, điều mà HLV Ten Hag đánh giá cao đó là sự chuyển biến trong thái độ của các học trò: "Tôi hài lòng với sự kiên cường của các cầu thủ. Đó là những gì chúng tôi cần phải thể hiện trong mỗi trận đấu, tôi đã rất thất vọng và tức giận vào trận đấu hôm Chủ nhật vì đội của tôi đã không chiến đấu. Cả đội chơi cẩu thả, đặc biệt là ở hàng thủ. Các cầu thủ United luôn phải thể hiện 100% kỷ luật trên sân".

"Chơi bóng đá nhanh cùng cường độ cao là điều chúng tôi phải cải thiện hơn bởi đó là điều mọi đội bóng hàng đầu theo đuổi", HLV Ten Hag kết luận.

Về nhân sự của MU trong giai đoạn tới, theo Manchester Evening News, giới chủ tại Old Trafford đang rất kết Osimhen và coi cầu thủ này là mục tiêu thay thế hàng đầu cho Ronaldo.

Được biết, giá của chân sút 23 tuổi sẽ không dưới 70 triệu bảng và MU được cho là chuẩn bị đưa ra đề nghị chuyển nhượng.

Victor Osimhen của Napoli đã trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu mùa này với 8 bàn thắng chỉ sau 10 lần ra sân.

Trong một diễn biến khác, Manchester United được cho là đã "hớt tay trên" đại kình địch Liverpool trong thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Youssoufa Moukoko của Dortmund. Moukoko mới 17 tuổi và vẫn chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp dài hạn với đội bóng nước Đức.

Man United nhận án phạt từ FA

Man Utd dưới thời của HLV Ten Hag đã không ít lần có ý kiến với trọng tài sau những pha bóng bất lợi.

Mới đây nhất là 2 tình huống trong trận đấu với Newcastle và Chelsea. Các cầu thủ Man United đã vây quanh trọng tài Craig Pawson và Stuart Attwell để phản đối quyết định của 2 vị vua áo đen. Hành vi này khiến họ phải đón nhận án phạt 82.000 bảng từ FA.

Dù số tiền phạt không quá lớn nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng tới danh tiếng của đội bóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.