Malaysia bước một chân vào trận chung kết

Malaysia bước một chân vào trận chung kết

(GD&TĐ) - Không để thủng lưới trong 45 phút của hiệp 1 nhưng khung thành thủ môn Tấn Trường đã hai lần rung lên trong hiệp hai. Với trận thua này thầy trò HLV Calsito sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu lượt về vào ngày 18/12 tới.

>>>VN còn cửa, nhưng còn "cửa gôn"?

1
ĐT Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu lượt về -  Ảnh: Vietnamnet

Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đã có hàng loạt sự sáo trộn khi Quang Thanh và Việt Cường không thể ra sân thi đấu, HLV Calisto đã bố trí Huy Hoàng và Đình Đồng lấp vào hai vị trí trống này. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ Thanh Hưng được vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha của ĐT Việt Nam trao cơ hội để thay thế vị trí của Tài Em do chưa bình phục chấn thương, đây là trận đấu đầu tiên Thanh Hưng có tên trong đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup. Trong khi đó, Tấn Tài cũng đã kịp bình phục chấn thương để xung trận.

Dù phải thi đấu với một hàng phòng ngự chắp vá nhưng đúng như tuyên bố của mình với báo giới trong buổi họp báo trước trận đấu, các học trò của HLV Calisto đã liên tục có những đợt tổ chức tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Fahmi của đội chủ nhà. Dù được thi đấu trên sân nhà và có sự cổ vũ của gần 90 nghìn cổ động viên có mặt trên sân Bukit Jalill nhưng các học trò của HLV Rajagobal phải lùi sâu về phần sân nhà triển khai lối chơi phòng ngự tấn công.

Ngay phút thứ 2, sau pha phối hợp với đồng đội từ cánh trái Vũ Phong đã có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của tiền vệ đang khoác áo B.Bình Dương lại không thật sự hiểm hóc thủ môn của Malaysia đã đã bắt gọn. Với lối chơi phòng ngự tấn công, ĐT Malaysia tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh của mình và phải nhờ sự xuất sắc của Tấn Trường lưới của ĐT Việt Nam mới không rung lên sau cú sút ngay trong vòng cấm của Safiq ở phút thứ 8, ngay sau đó thủ môn của CS Đồng Tháp một lần nữa cứu thua cho đội tuyển Việt Nam sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Malaysia.

Sau khi để cho Malaysia tạo ra hai tình huống nguy hiểm liên tiếp về phía khung thành thủ môn Tấn Trường, các học trò của HLV Calisto đã thi đấu tập trung hơn và phút 16 ĐT Việt Nam có cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu nhưng cú sút xa khá hiểm hóc của Minh Phương từ đường chuyền của Vũ Phong đã bị thủ thành Fahmi xuất sắc cản phá chịu phạt góc.

Với việc các cầu thủ Malaysia không ngại trong những tình huống va chạm các học trò của HLV Calisto gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Fahmi. ĐT Việt Nam buộc phải sử dụng những tình huống sút xa nhưng lần lượt Vũ Phong, Thành Lương và Minh Phương đều không thành công trong những tình huống dứt điểm của mình.

Không ghi được bàn thắng sau 45 phút đầu tiên dù tạo ra khá nhiều cơ hội, ngay phút đầu hiệp hai HLV Calisto đã tính đến phương án phòng ngự chắc chắn khi rút Thanh Hưng ra và tung Minh Châu rời sân. Phút 49, trong tình huống xâm nhập khung thành thủ môn Fahmi Vũ Phong đã bị hậu vệ đội chủ nhà đốn ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài chính điều khiển trận đấu không cho ĐT Việt Nam được hưởng quả Penalty trong tình huống này.

2
Hy vọng màu đỏ truyền thống sẽ châm lửa cho các cầu thủ VN trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình

Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của gần 90 nghìn khán giả có mặt trên sân, trong những phút đầu hiệp hai các học trò của HLV Rajagobal chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tận dụng những lợi thế từ thể hình và thể lực từ các cầu thủ Malaysia. Trước những đợt tấn công liên tục của các cầu thủ đội chủ nhà khung thành thủ môn Tấn Trường liên tục bị trao đảo.

Phút 56, lưới của Tấn Trường đã rung lên sau pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái của các cầu thủ Malaysia nhưng trọng tài chính điều khiển trận đấu cho rằng Saffe đã phạm lỗi trước khi đánh đầu đưa bóng vào lưới của khung thành thủ môn Tấn Trường và không công nhận bàn thắng này của đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau lưới của khung thành thủ môn Tấn Trường đã rung lên. Từ tình huống phối hợp đá phạt bên cánh phải Safee lần thứ hai đánh đánh bại thủ môn Tấn Trường trong tình huống bật cao đánh đầu của mình ghi bàn thắng phá vỡ thế bế tắc trong trận đấu cho các cầu thủ Malaysia. Thủ môn Tấn Trường đã mắc lỗi trong bàn thua của ĐT Việt Nam khi anh để bóng lọt khỏi tay từ cú đánh đầu không thật sự hiểm hóc của Safee.

Thi đấu rất tốt trong hiệp 1 nhưng trước những áp lực liên tục mà các cầu thủ Malaysia tạo ra trong hiệp hai, thủ môn Tấn Trường đã bộc lộ ra những sai lầm của mình khi liên tiếp có những pha bắt bóng không dính. Phút 77, lần thứ hai trong trận đấu Safee ghi tên mình lên bảng điện tử bằng bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên thành 2-0 cho Malaysia. Tấn Trường đã cản phá thành công cú dứt điểm sát vạch 16m50 của Safiq nhưng bắt bóng không dính thủ môn của CS Đồng Tháp đã không thể cản phá thành công cú lao vào sút bồi của cầu thủ mang áo số 10 của Malaysia.

Dù đã tung cả Việt Thắng và Quang Hải vào sân trong những phút còn lại của trận đấu nhưng các học trò của HLV Calisto vẫn không thành công trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà, đành chấp nhận chịu thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup. Cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam vẫn chưa phải là chấm hết sau trận thua này nhưng thầy trò HLV Calisto sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 18/12 tại Mỹ Đình nếu muốn giành quyền đi tiếp vào chơi trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch AFF Suzuki Cup đã giành được cách đây hai năm. Trong khi đó với 2 bàn thắng có được ở trận bán kết lượt đi, thầy trò HLV Rajagobal đã bước một chân vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2010.

Đội hình thi đấu:

Malaysia:
Fahmi, Jasuli (Sabre 55’), Muslim, Asraruddin, Safee, Bin Zainal, Fadhli, Bin Zohidan, Kunalan (Bin Zambri 84’), Talaha (Bin Jusoh 68’), Safiq.

ĐT Việt Nam: Tấn Trường, Huy Hoàng, Phước Tứ, Như Thành, Đình Đồng, Thanh Hưng (Minh Châu 46’), Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài ( (Việt Thắng 69’), Thành Lương (Quang Hải 85’), Anh Đức.

Phạm Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ