Lý Hùng - Diễm Hương và nụ hôn đầu đời trong "Phạm Công Cúc Hoa"

Lý Hùng tiết lộ anh và Diễm Hương từng có cảnh hôn nhau đầy cảm xúc trong phim Phạm Công - Cúc Hoa (năm 1988). Tuy nhiên, thực tế cảnh quay này vô cùng hài hước chứ không hề thơ mộng như trên màn ảnh.

Lý Hùng - Diễm Hương và nụ hôn đầu đời trong "Phạm Công Cúc Hoa"
Lý Hùng - Diễm Hương và nụ hôn đầu đời trong Lý Hùng và Diễm Hương từng được khán giả ưu ái gọi là đôi "tiên đồng, ngọc nữ" màn ảnh Việt thập niên 90
Ít ai biết cặp đôi được ví là "tiên đồng, ngọc nữ" qua bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa là đôi bạn thân học cùng lớp Sân khấu - Điện ảnh (TP.HCM) hơn 30 năm trước. Chính vì vẻ đẹp đôi này nên Lý Hùng và Diễm Hương được đạo diễn Lưu Bạch Đàn chú ý và "đo ni đóng giày" vào vai diễn cặp tình nhân trên màn ảnh.
Trước khi nhận vai Phạm Công, Lý Hùng từng được khán giả yêu mến qua nhiều phim như Phượng, Nơi bình yên chim hót... Vai diễn Vũ lì trong phim Nơi bình yên chim hót của anh (đóng năm 12 tuổi) từng được báo chí khen ngợi về khả năng diễn xuất. Dẫu vậy, sự nghiệp điện ảnh của Lý Hùng chỉ thực sự vụt sáng sau bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa.
Chia sẻ về vai diễn để đời, Lý Hùng cho đó là một cơ duyên hiếm có. Bởi anh từng nhiều lần từ chối vai diễn vì nghĩ mình mới 17 tuổi, vẫn chưa học xong lớp diễn xuất và nhất là chưa có kinh nghiệm yêu đương nên khó có thể vào vai diễn lớn như Phạm Công. Tuy nhiên, sau khi nghe đạo diễn Lưu Bạch Đàn giải thích nhân vật này chia làm 2 giai đoạn trẻ và già, Lý Hùng chỉ cần diễn xuất cho tốt còn về ngoại hình nhân vật đã có người lo hóa trang, anh mới dám gật đầu đồng ý.
Ai ngờ khi công chiếu, bộ phim đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả, đưa tên tuổi cặp đôi diễn viên Lý Hùng - Diễm Hương thành ngôi sao và mang đến lợi nhuận "khủng" cho ê kíp làm phim Phạm Công - Cúc Hoa. Có hàng ngàn suất chiếu phim này tại các rạp khắp cả nước nhưng vẫn chưa đáp ứng hết lượng người xem, nhiều khán giả đã xem phim nhưng vẫn tiếp tục mua vé vào coi tiếp, tạo thành "làn sóng" hâm mộ chưa từng có trải dài từ Bắc vào Nam.
Bồi hồi nhớ lại những năm tháng đỉnh cao trong nghề, Lý Hùng chia sẻ: "Lúc phim Phạm Công - Cúc Hoa đang quay, không ai biết mình là ai hết. Đoàn làm phim cũng đi qua rất nhiều nơi như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế... nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường. Chỉ sau khi bộ phim công chiếu, tôi với Diễm Hương mới được mọi người biết đến. Thời khán giả đang "sốt" bộ phim này, tôi và Hương không thể đi ra đường vì mình xuất hiện một cái là bị người hâm mộ vây kín...".
Cảnh hôn Diễm Hương khiến đạo diễn bật cười
Một trong những phân đoạn khiến khán giả xúc động và nhắc đến nhiều nhất trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa là cảnh hai nhân vật chính đoàn tụ sau bao gian nan, thử thách. Đó cũng là cảnh quay khiến Lý Hùng và Diễm Hương tốn nhiều công sức và nước mắt vì phải quay đi quay lại nhiều lần để đạo diễn chọn những góc hình ưng ý nhất.
Lý Hùng - Diễm Hương và nụ hôn đầu đời trong Dù đẹp đôi trên màn ảnh nhưng ngoài đời cả hai chỉ là bạn bè thân thiết
Lý Hùng - Diễm Hương và nụ hôn đầu đời trong Đã nhiều năm rồi Lý Hùng mất hẳn liên lạc với Diễm Hương - đồng nghiệp và cũng là bạn học cùng lớp điện ảnh ngày xưa
Dù bị bắt diễn lại nhiều lần nhưng lần quay nào, Diễm Hương và Lý Hùng cũng khóc thật và diễn như không diễn, khiến đoàn làm phim cảm động, ai nấy đều muốn khóc theo. Tuy nhiên, khi Lý Hùng diễn cảnh hôn vào má của Diễm Hương thì cả ê kíp làm phim bất ngờ bật cười rần rần. Cảnh tượng đó khiến Lý Hùng "ngượng chín cả mặt" bởi việc hôn là theo kịch bản nhưng đó cũng là nụ hôn đầu đời rất lóng ngóng của nam diễn viên mới vừa 17 tuổi.
Sau một hồi bối rối, Lý Hùng hỏi đạo diễn Lưu Bạch Đàn: "Bác ơi, tụi con diễn có gì sai sao ai cũng cười vậy". Lúc đó, vị đạo diễn này vừa cười vừa giải thích: "Hai con diễn cảm động lắm. Ai xem cũng muốn khóc nè nhưng lúc con hôn vào má Diễm Hương, con hôn mạnh quá làm râu giả cắm thẳng vào mặt Diễm Hương, con hỏi Hương coi nó có đau không...".
Sau cảnh quay đó, đoàn làm phim Phạm Công - Cúc Hoa lưu truyền thêm một câu chuyện vui "râu ông này cắm cằm bà nọ", còn Lý Hùng và Diễm Hương thì nhớ hoài khoảnh khắc bị chọc quê khi lần đầu hôn nhau trên màn ảnh. Mãi đến sau này, khi nhắc lại chuyện cũ, Lý Hùng cũng còn thấy ngượng nghịu. Anh nói đó là một trong những kỷ niệm vui đáng nhớ trong suốt 30 năm đi đóng phim.
Là cặp tình nhân đẹp đôi qua nhiều bộ phim (Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò...) nhưng ngoài đời, Diễm Hương và Lý Hùng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, chứ không có chuyện phim giả tình thật. Anh tâm sự: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy xao động trước Diễm Hương. Tôi và Hương xem nhau như anh em thân thiết. Những lúc đóng phim xong thì giỡn giỡn với nhau nhiều trò vui lắm, hồn nhiên lắm mà như bạn bè vậy thôi".
Nam diễn viên nổi tiếng thập niên 90 lý giải: "Tình yêu có nhiều cái lạ lùng lắm. Nếu ban đầu hợp nhãn thì yêu nhau luôn còn nếu cứ gặp nhau hoài, xem như bình thường thì chỉ có thể đi đến tình bạn bè thân thiết, tình anh em thân thiết chứ không còn có cảm xúc yêu nhau được nữa. Tôi với Diễm Hương có lẽ là trường hợp như vậy. Rất tiếc là ngoài đời ít khi nào giống trên phim nên làm cho khán giả thất vọng rồi".
Lý Hùng - Diễm Hương và nụ hôn đầu đời trong Lý Hùng từng là thần tượng của nhiều khán giả thập niên 90 với nhiều biệt hiệu như: Ông hoàng phòng vé, Tài tử điện ảnh Việt Nam, Bạch mã hoàng tử Việt...
Diễm Hương là một trong những bạn diễn ăn ý của Lý Hùng bên cạnh nhiều sao nữ thập niên 90 như Việt Trinh, Y Phụng... nhưng từ sau bộ phim Nước mắt học trò, Lý Hùng ít có dịp gặp lại "bạn diễn Cúc Hoa". Sau này, anh cũng như nhiều khán giả khác biết rất mơ hồ về thông tin Diễm Hương đã yên bề gia thất ở Canada.
Cát sê của Lý Hùng tính bằng cây vàng
Những bộ phim có Lý Hùng tham gia đóng đều trở thành hiện tượng gây "sốt" với khán giả. Chỉ cần nghe thông tin Lý Hùng xuất hiện, hàng ngàn người sẵn sàng túc trực hàng giờ liền để chờ gặp thần tượng của mình. Đó chính là lí do khiến anh được các nhà sản xuất phim săn lùng và ưu ái phong tặng danh hiệu "Ông hoàng phòng vé", "Tài tử điện ảnh Việt Nam", "Bạch mã hoàng tử Việt"... những năm 90.
"Khán giả ngày xưa thiếu thốn phương tiện giải trí lắm. Muốn xem nghệ thuật, người ta chỉ có thể đến rạp xem phim hay coi kịch, cải lương thôi. Nhà nào giàu lắm mới có tivi riêng nhưng đài truyền hình khi đó cũng còn ít chương trình, tiết mục lắm. Cho nên, khán giả rất thương những người làm nghệ thuật. Thương ở đây là thương thiệt và thương nhiệt tình lắm chứ không phải "like ảo" như mạng xã hội bây giờ đâu", "ông hoàng phòng vé" những năm 90 nhận định.
Nói về tình cảm của người hâm mộ dành cho nghệ sĩ thời xưa, Lý Hùng nhắc lại với sự trân trọng: "Thời đó còn cực khổ nên quà cáp cũng hạn chế lắm. Nhìn chung, khán giả miền Bắc họ có thói quen tặng hoa, khán giả miền Trung hay tặng quà là đặc sản còn người miền Nam thì có gì cho nấy. Có lần, tôi được một khán giả nữ tặng cái nơ và tôi đã dùng đeo nó trong phim Nước mắt học trò, rồi có khán giả cho cây bút chì dễ thương lắm, cho đến giờ tôi vẫn giữ kỹ, cất kỹ những món quà đó".
Lý Hùng - Diễm Hương và nụ hôn đầu đời trong Ở tuổi 45, "Ông hoàng của điện ảnh Việt" những năm 90 vẫn còn độc thân
Lý Hùng - Diễm Hương và nụ hôn đầu đời trong Sau khoảng lặng với nữ diễn viên Y Phụng, Lý Hùng không còn muốn nhắc đến chuyện tình cảm trên báo chí
Không chỉ đứng đợi hàng giờ liền để xin chữ kí và tặng quà cho Lý Hùng, khi biết được địa chỉ nhà của nam diễn viên Phạm Công - Cúc Hoa, nhiều khán giả đã tốn không biết bao nhiêu bút mực để viết thư gửi cho anh. Lý Hùng kể, người đưa thư ngày nào cũng đến nhà anh để "điểm danh". Mỗi tuần có đến hàng ngàn bức thư từ khắp nơi gửi về. Số lượng quá nhiều khiến anh không thể hồi âm riêng lẻ mà phải nhờ các báo viết bài trả lời chung cho người hâm mộ.
Được khán giả yêu thích cuồng nhiệt, "tài tử điện ảnh Việt Nam" chăm chỉ đóng phim để kiếm thêm thu nhập. Thời đỉnh cao trong nghề, Lý Hùng nhận cát sê lên đến 30 triệu đồng/phim (tương đương 60 cây vàng). Mới 17, 18 tuổi đầu, Lý Hùng đã có trong tay xe hơi, tiền triệu và nhiều tài sản có giá trị khác. Thế nhưng, anh chưa bao giờ sa ngã hay dính bất kì scandal nào vì có bao nhiêu tiền đều đem về đưa hết cho mẹ giữ.
"Không phải tự nâng mình lên chứ lúc đó tôi hiền và ngoan lắm. Đi làm có bao nhiêu tiền tôi đều đem về nhà cho mẹ cất. Hồi đó giữ trong tay tiền triệu nhưng tôi chưa từng làm điều gì phung phí, muốn tiêu xài cái gì hay đi ra ngoài chơi với bạn bè, tôi còn phải xin ngược lại mẹ từng đồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy vui vì mình đã làm như vậy", nam diễn viên sinh năm 1969 trải lòng.

Từng một thời khuynh đảo màn ảnh Việt và lập kỷ lục Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam nhưng Lý Hùng chưa bao giờ nghĩ về "quá khứ vàng son" để so đo với hiện tại. Anh tâm sự: "Đúng là ngày xưa tôi có cát sê cao nhất Việt Nam nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Mỗi thời mỗi khác. 

Bây giờ cát sê thỏa đáng tôi vẫn nhận lời đóng chứ không so đo trước kia - bây giờ. Người ta mời mình là do thấy ở mình có điểm gì đó còn thu hút khán giả chứ không thể mời mình vì hào quang xưa cũ được", nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn Phạm Công chốt lại cuộc trò chuyện với iHay.vn.

Hà Ngân
Ảnh: NVCC

Theo ihay.thanhnien.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.