Lối về miền hoa: Câu chuyện trưởng thành của những chàng trai nông thôn

GD&TĐ - “Lối về miền hoa” là bộ phim nối sóng khi “Thương ngày nắng về” phần 1 kết thúc. Phim “xông đất” nhà đài ngay sau Tết Nguyên đán.

Lối về miền hoa: Câu chuyện trưởng thành của những chàng trai nông thôn

Động lực để sáng tạo với đề tài nông thôn

Phim về đề tài nông thôn gần đây đã được khán giả đón nhận khá tích cực. Thành công của những bộ phim do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam thực hiện như “Cô gái nhà người ta”, “Mùa hoa tìm lại”, “Phố trong làng” đã giúp các đạo diễn, biên kịch có thêm động lực để tiếp tục tìm tòi, sáng tạo với đề tài nông thôn.

“Lối về miền hoa” là bộ phim mới của đạo diễn Vũ Minh Trí về đề tài này. Phim có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ như Tô Dũng, Trọng Lân, Mạnh Quân, Anh Đào, Lâm Đức Anh, Đàm Hằng, Hán Huy Bách...

Đạo diễn Vũ Minh Trí cũng là gương mặt quen thuộc ở mảng phim truyền hình về đề tài nông thôn. Cách đây chưa lâu, bộ phim “Mùa hoa tìm lại” của anh với sự góp mặt của các diễn viên Thanh Hương, Hương Giang, Duy Hưng, Mạnh Hưng, Huyền Thạch… đã chiếm được cảm tình của đông đảo người xem.

Với bối cảnh vùng nông thôn đổi mới, có phần giống với “Cô gái nhà người ta” và “Phố trong làng” nhưng “Lối về miền hoa” đang được đánh giá là có chất lượng nhỉnh hơn hẳn dù mới chỉ lên sóng. Phim xoay quanh 3 cặp đôi chính là những người trẻ đang trên hành trình tìm kiếm tình yêu, lý tưởng đời mình.

Dàn diễn viên chính không phải là những nam, nữ chính quen thuộc, trước đây, họ thường đảm nhiệm các vai phụ, nhưng ở “Lối về miền hoa”, khán giả phần nào cảm nhận được những nỗ lực trong diễn xuất.

Lối về miền hoa: Câu chuyện trưởng thành của những chàng trai nông thôn ảnh 1

Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng lối diễn của họ tự nhiên hơn cả dàn chính của phim “Phố trong làng” đang phát sóng. Kịch bản phim hiện tại cũng đậm chất giải trí, nhẹ nhàng, với phần lời thoại dễ tạo trend nên khán giả trẻ tỏ ra rất thích thú.

Theo đạo diễn Vũ Minh Trí, hầu như phim nào chọn người trẻ làm nhân vật trung tâm cũng dễ tạo ra sức hút với người xem. Bởi những câu chuyện xoay quanh giới này luôn ngập tràn năng lượng, sự tươi mới. Kể về người trẻ cũng là cái cớ để các nhà làm phim dễ dàng đưa vào những yếu tố câu khách, như dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, trang phục đẹp, câu thoại bắt xu hướng của giới trẻ,…

Mở màn ngay sau dịp Tết Nguyên đán, đạo diễn Vũ Minh Trí cho biết, do dịch bệnh nên thời gian để sản xuất một tập phim truyền hình có thể lên tới 7 - 8 ngày, gần như gấp đôi so với điều kiện bình thường. Vì vậy, 2 năm nay, các bộ phim của VFC sản xuất đều phải căng mình trên khắp các bối cảnh quay để chạy tiến độ. 

Không phải phim “ăn xổi”

“Lối về miền hoa” xoay quanh nhóm bạn trẻ Lợi (Trọng Lân), Linh (Lâm Đức Anh) và Bão (Mạnh Quân) lớn lên ở một làng hoa ven đô và câu chuyện trưởng thành của họ.

Lợi (Trọng Lân) là một thanh niên trẻ 25 tuổi, sống bằng nghề buôn hoa, cất hoa từ làng rồi đổ lại cho các cửa hàng hoa trong tỉnh. Vì là con của người đàn ông giàu nhất phố huyện, nên Lợi mang tâm lý làm cho vui, ship bán hoa nhưng thường lỗ vốn.

Lợi cùng hai người bạn là Linh béo (Lâm Đức Anh) và Bão (Mạnh Quân) nổi tiếng khắp phố huyện và làng hoa vì tính nghịch ngợm, thích phá làng phá xóm. Ba chàng trai luôn tự xưng là “ba người lính ngự lâm” mang trong mình trái tim chân thành, nhiệt huyết và cũng đầy nghĩa hiệp.

Tuy nhiên, trong mắt Thanh (Anh Đào) - chị gái của Bão, thì Lợi, Linh và Bão chỉ là ba thằng trai có lớn mà chẳng có khôn, ăn chơi không biết đến ngày mai. Lợi và Thanh khắc khẩu, gặp nhau lần nào là tranh cãi nảy lửa.

Cũng vào lúc này, Nghĩa (Tô Dũng) mối tình đầu Thanh từng thầm thương trộm nhớ trở về từ thành phố. Nghĩa học hành giỏi giang, điềm đạm, trưởng thành rất được lòng mọi người.

Câu chuyện gia đình cũng có những nét thú vị riêng. Bên cạnh chị gái tần tảo truyền thống của Nghĩa, thì bố Lợi - ông Lâm lại là một ông bố quái chiêu, nhất là trong ứng xử với con cái. Cách ông chung sống với con, quan niệm về thành công thất bại “ai nên khôn mà không dại đôi lần” sẽ khiến không ít phụ huynh phải nhìn lại mình.

Lối về miền hoa: Câu chuyện trưởng thành của những chàng trai nông thôn ảnh 2

Những tập đầu phim “Lối về miền hoa” khắc họa cuộc sống nơi làng quê một cách trẻ trung, gần gũi. Câu chuyện của những bạn trẻ nông thôn được kể lại qua hình ảnh tự nhiên và hài hước.

Trước đó, nhiều khán giả cho rằng, đây sẽ chỉ là một bộ phim “ăn xổi”, để tạm lấp khoảng thời gian chờ “Thương ngày nắng về” phần 2. Thế nhưng, vừa lên sóng những tập đầu tiên, “Lối về miền hoa” nhận những phản hồi bất ngờ từ khán giả.

“Phim này hay quá”; “Quên hết cả phim nước ngoài, phim Việt giờ gần với chuyện ngoài đời quá”; “Lại có phim hay để cày rồi”; “Mới xem thấy hay quá”; “Phim hài không chịu được”... Đó là những phản hồi tích cực của khán giả trên fanpage phim.

“Lối về miền hoa” không khai thác nhiều yếu tố kịch tính, lắt léo mà đi vào xây dựng bức tranh đời sống dung dị, chân thực, vốn là sở trường của đạo diễn Vũ Minh Trí. Anh được coi là người luôn tạo ra được sự duyên dáng ở những điều bình thường nhất.

Ở “Lối về miền hoa”, tuổi trẻ của các nhân vật có đủ thứ gia vị ngọt ngào, cay đắng. Đó cũng là thứ mùi vị của sự bồng bột, nuối tiếc hay tình yêu đầu tựa mật và thất bại, điên cuồng. Dù chỉ mới lên sóng nhưng phim được cho là nhiều cảm xúc, đủ để khiến người trẻ nhìn thấy mình trong đó để trưởng thành và chiêm nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ