Lời nhắn nhủ của cô hiệu trưởng trước kỳ nghỉ hè

GD&TĐ - Kỳ nghỉ hè là thời điểm học trò được nghỉ ngơi, tạm gác công việc học hành. Cô mong các em hãy dành thời gian này cho người thân, gia đình.

Cô Dương Thị Tám Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Am (quận Long Biên, Hà Nội). Ảnh NVCC
Cô Dương Thị Tám Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Am (quận Long Biên, Hà Nội). Ảnh NVCC

Đó là chia sẻ của cô Dương Thị Tám Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Am (quận Long Biên, Hà Nội).

Trong buổi Lễ tổng kết năm học, cô Tám tâm sự, kỳ nghỉ hè là kỳ nghỉ dài nhất trong năm của học trò; đây là thời gian các em tái tạo năng lượng cũng như bổ sung những kỹ năng mềm cho cuộc sống.

Tôi nhớ cách đây hơn 40 năm, tôi cũng là học THCS, kỳ nghỉ hè luôn được tôi và các bạn háo hức chờ đón. Đây là thời gian, chúng tôi thực hiện những kế hoạch nhỏ của mình như phụ bố mẹ làm đồng, cùng bạn bè trang lứa trong làng chơi các trò chơi dân gian dưới ánh trăng…. Cũng nhờ những kỳ nghỉ hè, chúng tôi biết thêm nhiều kỹ năng và biết ước mơ trở thành kỹ sư, bác sĩ, cô giáo…

co-cam-3.jpg
Cô Tám tham gia hoạt động trải nghiệm cùng học trò.

Tôi mong rằng, 768 học sinh Trường THCS Thanh Am bước vào kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa, bổ ích. Các em hãy dành thời gian cho gia đình, người thân, phụ giúp bố mẹ, ông bà những công việc nhà.

Dẫu vậy, các em cũng nên dành thời gian để xem lại phương pháp học của mình năm qua; đâu là thế mạnh để phát huy đâu là điểm yếu để khắc phục. Trong thời gian đó, các em cũng nên tranh thủ chuẩn bị hành trang, tâm thế cho năm học mới.

Riêng với học sinh lớp 9, cô hiểu thời điểm này các em rất áp lực. 9 năm qua, các em đã nỗ lực, cố gắng học tập. Đặc biệt là ở lớp 9, các em đã cố gắng hết mình để học với mục tiêu chinh phục kỳ thi vào lớp 10.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa các em chính thức bước vào kỳ thi quan trọng này. Thời gian này là giai đoạn bứt phá về đích. Cô mong các em giữ phong độ, bình tĩnh, tự tin để tham dự kỳ thi tốt nhất.

Dù kết quả như thế nào, các em hãy nhớ là bản mình 9 năm qua đã nỗ lực hết sức. Cô, nhà trường, gia đình sẽ luôn sát cánh và tự hào về các em. Trường THCS Thanh Am luôn rộng cửa chào đón các em về với trường.

co-cam-1.jpg
Cô Tám cùng hai học sinh đạt huy chương vàng giải thể thao học sinh thành phố Hà Nội.

Đối với phụ huynh, tôi muốn nhắn nhủ rằng học sinh THCS, các em đang tuổi dậy thì, thích khám phá rất nhiều điều xung quanh, vì vậy dù bận rộn đến mấy cũng nên dành thời gian cho các em.

Học sinh Trường THCS Thanh Am sinh sống ở địa bàn gần sông, kỳ nghỉ hè các em thường trải nghiệm tắm sông. Tôi mong rằng phụ huynh hãy dành thời gian để đồng hành, sát sao cũng như hướng dẫn con các kỹ năng phòng chống đuối nước; không để con đi một mình. Mùa này này là mùa mưa, nước sông từ thượng nguồn đổ về rất lớn cần đảm bảo an toàn cho các em.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ hè các em không bị áp lực bởi việc học cha mẹ hãy dành thời gian để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của con nhằm nối gần khoảng cách của cha mẹ và con cái. Từ đó phối hợp với nhà trường phát huy những điểm mạnh, sở trường, năng khiếu của các em sau này có định hướng nghề nghiệp tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.