Lời bộc bạch xót xa của mẹ chàng trai tự thiêu trong nhà người tình

Vụ việc xảy ra khiến người thân của chàng trai thực sự ngỡ ngàng. Bởi theo tiết lộ của mẹ T., con trai bà thậm chí đã dự định dẫn người yêu về ra mắt và tính chuyện trăm năm.

Lời bộc bạch xót xa của mẹ chàng trai tự thiêu trong nhà người tình

Sáng sớm tinh mơ, T. đã mang xăng tìm tới nhà người yêu đòi chết chung. May mắn người tình thoát được, nhưng T. đã đóng cửa tự thiêu. Vụ việc xảy ra khiến người thân của chàng trai thực sự ngỡ ngàng. Bởi theo tiết lộ của mẹ T., con trai bà thậm chí đã dự định dẫn người yêu về ra mắt và tính chuyện trăm năm.

Buổi sáng định mệnh

Lời bộc bạch xót xa của mẹ chàng trai tự thiêu trong nhà người tình ảnh 1

Anh T. hiện tại vẫn phải điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt

Vụ việc xảy ra tại khóm 1 (phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Người gây ra vụ tưới xăng thiêu là P.M.T. (36 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long). Nhưng điều trớ trêu, chính T. lại trở thành nạn nhân hứng chịu ngọn lửa. Trong khi đó, người T. chủ tâm thiêu để cùng chết là Huỳnh Thị D. (SN 1982, ngụ khóm 1, phường 5) lại may mắn thoát nạn.

Có mặt tại hiện trường khi xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi, người ở trọ sát bên) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, tối trước hôm đó, T. sang phòng trọ chị D. chơi rồi xảy ra tranh cãi gay gắt. Sau một hồi lời qua tiếng lại, T. bỏ ra về, chị D. cũng đóng cửa đi ngủ. Tinh mơ hôm sau, chị D. nghe tiếng la hét thất thanh, mùi xăng bốc lên, kèm theo khói lửa nghi ngút. Mọi người trong xóm vội chạy đến xem thì kinh hãi thấy một người đang bốc cháy như ngọn đuốc sống. Không ai bảo ai, mọi người cùng chung tay mới dập được ngọn lửa thì nhận ra, người bị cháy là T. (người yêu D.). T. sau đó được đưa cấp tốc đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mặt mày cháy sém, quần áo rách lỗi chỗ. Hỏi ra mới biết sự tình, T. tẩm xăng tự thiêu ngay trong nhà chị D., vì mục đích cùng chị D. chết bất thành.

Theo lời kể của chị D., sau buổi tối cãi nhau, ai về nhà nấy. Nhưng sáng tinh mơ, chị và người em gái đang ngủ trong nhà thì có tiếng gõ cửa. Vừa bước ra, chị thấy T. điệu bộ hung hãn, tay cầm một can dung dịch lỏng. Thấy T. có biểu hiện bất thường, chị cảnh giác lùi lại rồi vụt chạy ra ngoài. Thế nhưng T. đuổi theo đóng cửa, rồi khống chế chị D. vào nhà trong. Chị D. kháng cự rồi xô cửa chạy ra. Lúc này, T. khóa trái cửa, rồi tưới xăng lên người châm lửa đốt.

Theo những người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc, chuyện xảy ra quá bất ngờ. T. hành động từ sáng sớm, khi phần lớn mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Càng đáng nói hơn, bởi lâu nay, ai cũng biết T. và chị D. có mối quan hệ tình cảm. Nhiều lần xóm làng đều chứng kiến hai người quấn quýt bên nhau. Rất ít khi, người ta thấy hai người cãi vã xích mích nhau. “Tôi nghĩ chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới ra nông nỗi như thế, bởi lâu nay họ vẫn hiền hòa, không hề có tiếng to tiếng nhỏ gì nhau”, ông Nam (hàng xóm) cho biết.

Lời bộc bạch xót xa

Sau sự việc trên, chúng tôi chủ động liện lạc với gia đình chị D. để biết thêm vụ việc nhưng không thành công. Hiện anh T. đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nghiêm trọng. Bác sỹ điều trị cho biết, tuy cứu sống được tính mạng nhưng rất khó để giúp anh khôi phục lại dung mạo như xưa. Bởi toàn bộ khuôn mặt anh T. đã cháy đen, thân thể nhiều chỗ cũng bị cháy sém, bong tróc.

Người thân bệnh nhân cho biết, từ hôm xảy ra chuyện, anh T. tỏ ra tự ti trong cuộc sống. Không muốn tiếp xúc với ai, anh ít khi muốn nghe ai nhắc gì đến chuyện cũ. T. cũng tỏ ra rất hối hận với những gì mình làm. Ngay chính PV muốn gặp trực tiếp để trao đổi, bệnh nhân này cũng lãng tránh, khước từ.

Bà Huỳnh (63 tuổi, mẹ ruột T.) cho biết, gia đình cũng rất đau buồn khi xảy ra cơ sự, mọi người cũng không muốn nói gì thêm về chuyện đã xảy ra nữa. Từ hôm xảy ra sự việc tới nay, người thân đã phải bỏ công việc, thay nhau lên xuống để chăm sóc anh T.. Cuộc sống gia đình thật sự xáo trộn vì điều tiếng dư luận, vì chạy vạy tiền bạc để lo chi phí điều trị. Theo bà Huỳnh, sau sự việc, nhiều thông tin đồn đoán nguyên nhân dẫn đến hành động của con trai bà, tuy nhiên ngay chính bản thân bà cũng không biết nội tình sự việc ra sao.

Bà chỉ biết một điều, con trai mình có tình cảm đặc biệt với chị D.. Bà nói: “Khởi nguồn của câu chuyện không như những lời đồn đoán của dư luận bên ngoài. Mong ai đó trước khi nói về sự việc nên suy xét, hoặc thận trọng hơn. Gia đình chúng tôi cũng gánh không ít điều tiếng khi xảy ra sự việc đau lòng này”. Bà cho biết, cả T. và chị D. đều đã cứng tuổi nên không còn bồng bột. Giữa hai người có thể đã phát sinh mâu thuẫn nào đó khó giải quyết. Thường ngày công việc bận bịu, bà và con trai ít chia sẻ nên không thể biết cụ thể có chuyện gì. Tuy nhiên, nói về tính tình con trai thì bà cho biết, T. là người nóng nảy nhưng sống nặng tình.

Bà nói: “Nhắc chuyện hai đứa nó tôi thêm buồn chứ được gì đâu chú. Mới mấy ngày trước thằng T. còn bảo tôi, sắp dẫn con D. về ra mắt gia đình. Nếu không có gì thay đổi cuối năm nay hai đứa nên duyện vợ chồng, không ngờ nay xảy ra chuyện lớn vậy đó”. Cũng theo bà, trước khi sự việc xảy ra, T. cùng chị D. đi làm ở một tỉnh xa. Cuộc sống cũng khá chật vật, tuy nhiên T. hay liên lạc và nói rằng, có quen D. và luôn kể về người yêu với tình cảm khá mặn nồng. “Thấy hai đứa chúng bên nhau như thế tôi cung vui, vì cả hai không còn trẻ gì nữa”, bà nói.

Được biết, cuộc sống ở quê của bà cũng còn nhiều khó khăn, chi phí điều trị khá tốn kém, với tình trạng vết thương bỏng nặng như anh T., theo bác sĩ chuyên môn sẽ phải phẫu thuật nhiều lần để ghép da. Chi phí lớn đã đành, vẫn chưa chắc anh T. có thể lấy lại thể trạng như ban đầu được. Trong khi đó, sau biến cố này, tình cảm của anh và chị D. cũng khó trở lại như xưa. Đây có lẽ là bài học đắt giá, bởi không có sự đảm bảo bền chặt cho những ai níu kéo tình cảm bằng cách cả hai cùng chết.

Chiều 14/4, Công an thành phố Trà Vinh (Trà Vinh) xác nhận, lực lượng chức năng đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc. Hiện sức khỏe của T. có tiến triển tuy nhiên chưa thể nói trước được điều gì, vì vết thương với T. quá khủng khiếp.

Theo giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?