Liên quân Mỹ không kích bằng "đạn cấm" tại Syria?

GD&TĐ - Đợt không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhắm vào hang ổ của khủng bố IS ở thị trấn Hajin, Syria gần biên giới Iraq đã làm chết ít nhất 26 thường dân, trong đó có 14 trẻ em – hãng tin AFP cho biết hôm qua (9/11) khi dẫn nguồn từ Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh (SOHR).  

Máy bay của Liên quân Mỹ
Máy bay của Liên quân Mỹ

Theo các hãng truyền thông Syria, phốt pho trắng đã được liên quân sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Hajin.

Tuần trước Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các cuộc không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu đã khiến cho hơn 120 thường dân thiệt mạng ở phía đông Syria trong tháng trước. Bộ này còn nói rằng liên quân đã sử dụng loại đạn cấm trong cuộc tán công của mình.

Liên quân do Mỹ cầm đầu bao gồm hơn 70 nước đang tiến hành các hoạt động quân sự chống IS tại Syria và Iraq. Hoạt động của liên quân này tại Iraq được tiến hành kết hợp với chính phủ Iraq nhưng lại không được chính phủ của ông Assad hay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép tại Syria.

Theo Giám đốc Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở Trung Đông và Bắc Phi, ông Amin Awad, một số nơi ẩn náu của chiến binh IS và các nhóm cực đoan khác vẫn còn tồn tại ở nhiều khu vực khó tiếp cận.

Hãng tin Al-Ghad cho biết hồi tháng 10 rằng có khoảng 4.000 tên khủng bố IS được triển khai ở Syria, gần biên giới với Iraq. Những tên khủng bố này được cho là đã cố gắng vượt biên giới Syria – Iraq nhưng binh lính Iraq đã cảnh giác cao độ và sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào.

Hồi tháng 10, một đại diện của Lầu năm góc cho biết tất cả các hệ thống vũ khí được liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng tại Syria đều tuân thủ Luật xung đột vũ trang.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh - người hơn hai thập kỷ trở lại chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Giữ trọn lời hứa với đồng đội

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ qua, Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh lặng lẽ trở lại chiến trường Quảng Trị, băng rừng, lội suối tìm hài cốt đồng đội. Với người lính già, đó là lời hứa được gìn giữ từ giữa mưa bom, bão đạn và chưa bao giờ khép lại.

Minh họa/INT.

Mẹ tôi bán cả trời thu

GD&TĐ - Tôi có cảm giác thời gian dường như trôi mỗi lúc một nhanh hơn, chúng điểm những mảng màu bàng bạc lên mái tóc của mẹ một cách vô tình.