Làm khó thượng đế

GD&TĐ - “Thượng đế” của Agribank huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum có đến 500 giáo viên và hơn 5.000 công nhân, người lao động đang hưởng lương qua thẻ ATM trong tổng số 12.600 dân.

Trả lương qua tài khoản và dùng thẻ ATM để giữ/rút tiền là một bước tiến dài của ngành ngân hàng nhằm giảm bớt lượng tiền mặt lưu hành trong dân cũng như thuận tiện trong việc bảo quản đồng tiền của mình một cách an toàn. Gần 14 năm qua kể từ khi áp dụng hình thức này, sự thuận tiện cho khách hành trong giao dịch và chi tiêu đã quá rõ ràng. Về phía ngân hàng cũng vô cùng thuận lợi khi áp dụng cách này. Thế nhưng, ở một huyện vùng cao thuộc tỉnh Kon Tum thì không phải như vậy.

Chuyện khó tin đang xảy ra tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum: Tất cả những ai hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn được trả lương qua thẻ ATM đều không biết làm cách nào để lấy tiền của mình nằm trong thẻ ra để chi tiêu nếu không đến các huyện khác để rút.

Lý do là huyện này, suốt 5 năm qua kể từ ngày thành lập, không có sự hiện diện của bất cứ một ngân hàng thương mại nào tại đây cả.

Các “thượng đế” này bị trói buộc vào một ngân hàng duy nhất, đó là Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) mà ngân hàng này thì không có bất cứ chi nhánh nào trong huyện Ia H’Drai.

Có hai cách để lấy tiền của mình trong thẻ ATM Agribank ra, một là phải nhờ một ai đó ở huyện khác “cho mượn” để trả một khoản nào đó, nhưng phí phải trả là 10.000 đồng/1 triệu; hai là phải về huyện Sa Thầy (cũng thuộc Kon Tum) hoặc huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai cách đó gần 80km.

Việc này không phải mới xảy ra một vài năm nay mà đã 5 năm rồi. “Thượng đế” của Agribank huyện này cũng không phải dăm bảy chục hoặc vài ba trăm người mà có đến 500 giáo viên và hơn 5.000 công nhân, người lao động đang hưởng lương qua thẻ ATM trong tổng số 12.600 dân.

Với lượng người được chi trả lương hàng tháng qua thẻ ATM và số dân trong huyện như thế, hoàn toàn có thể mở một chi nhánh ngân hàng và cây ATM tại đây, thế nhưng Agribank vẫn đổ lỗi loanh quanh, còn các “thượng đế” thì bị “hành” suốt 5 năm qua mỗi khi muốn chi tiêu hằng ngày mà tiền mặt trong túi đã cạn.

Chi tiêu hằng ngày đã khó vì không rút được tiền mặt, việc vay vốn để sản xuất còn khó hơn vì không biết vay ở đâu khi không có chi nhánh bất cứ một ngân hàng thương mại nào tại đây.

Trước thực tế trên, tỉnh Kon Tum đã nhiều lần đề nghị với Ngân hàng Nhà nước và Agribank mở một phòng giao dịch và lắp đặt trụ ATM tại Ia H’Drai, song đến nay, các đơn vị trên vẫn chưa thực hiện được.

Trả lời chuyện bất hợp lý này, lãnh đạo Agribank Kon Tum nói rằng, đơn vị đã nhiều lần đề xuất lên Agribank Việt Nam sớm mở phòng giao dịch tại Ia H’Drai nhưng Agribank Việt Nam thì “đang trình xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Vị này nói thêm: “Chỉ khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua thì Agribank mới có thể mở chi nhánh tại huyện Ia H’Drai và bố trí cây ATM”.

Trong khi chờ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “nghiên cứu” lá đơn kiến nghị của chính quyền tỉnh Kon Tum và Ngân hàng NN&PTNT tại tỉnh này thì trên 5.500 người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp tại huyện Ia H’Drai tiếp tục… vượt 80km hàng tháng để rút tiền lương của mình mà chi tiêu hằng ngày!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác phẩm “Miền hạnh phúc”. Ảnh minh họa của Nguyễn Bách Thảo

Hành trình lịch sử, tâm hồn và khát vọng dân tộc

GD&TĐ - Thơ ca hiện đại Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, khi dân tộc bước vào những biến động lớn lao của thế kỷ XX: Va đập dữ dội giữa cũ và mới, giữa mất nước và khát vọng độc lập, giữa đau thương và niềm tin hồi sinh.

Cán cân giáo dục quốc tế dịch chuyển về châu Á.

Du học trong kỷ nguyên chọn lọc

GD&TĐ - Chính sách thị thực thắt chặt, công nghệ được triển khai có kiểm soát và yêu cầu gắn chặt hơn với thị trường lao động đang định hình lại bản đồ du học toàn cầu, buộc sinh viên phải tỉnh táo và chiến lược hơn trong lựa chọn tương lai.