Kỷ lục về lượng người xem truyền hình trực tiếp trận bán kết Anh - Đan Mạch

GD&TĐ -Cuộc thư hùng giữa Anh - Đan Mạch tại bán kết EURO 2020 đã lập kỷ lục về số khán giả xem truyền hình trực tiếp, theo mạng lưới truyền hình ITV của xứ sở sương mù.

Trận bán kết EURO 2020 giữa Tam Sư và Đan Mạch lập kỷ lục về số lượng người xem truyền hình ở Anh.
Trận bán kết EURO 2020 giữa Tam Sư và Đan Mạch lập kỷ lục về số lượng người xem truyền hình ở Anh.

Cụ thể, có tới 27,6 triệu người theo dõi truyền hình trực tiếp khi Harry Kane và các đồng đội hạ Đan Mạch 2-1 để tiến vào chung kết EURO 2020.

“Số lượng người theo dõi được thông kê trên ITV và các kênh trực thuộc gồm ITV Hub, STV trong khung giờ phát sóng trận đấu Anh-Đan Mạch”, mạng lưới truyền hình ITV nêu cụ thể: “ITV thu hút 16,7 triệu người xem, trong khi ITV Hub có 10,5 triệu, còn STV có 0,5 triệu người xem”.

Xét về các sự kiện truyền hình trực tiếp, trận bán kết EURO 2020 giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch có nhiều người xem trực tiếp thứ 3 trong lịch sử Vương quốc Anh.

Hai sự kiện truyền hình trực tiếp thu hút số lượng người xem cao kỷ lục tại Anh là buổi khai mạc Olympic 2012 và Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố phong tỏa London do đại dịch Covid-19 hồi tháng 3/2020.

“Chúng tôi hi vọng với hiệu ứng mạnh mẽ từ đội tuyển Anh sẽ giúp ITV thiết lập kỷ lục mới về lượng người xem trong trận chung kết giữa đội nhà với Italia”, mạng lưới truyền hình của Anh nhận định.

Cuộc thư hùng tranh ngôi vương Euro 2020 giữa Tam Sư với Italia diễn ra lúc 02h00 ngày 12/7 (giờ Hà Nội) trên thánh địa Wembley.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 9/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 9/10, đi ngang ở nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.