Yên Bái: Thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng sau đêm mưa lớn

GD&TĐ - Chỉ sau một đêm dông và mưa lớn, hơn 87 ha lúa và ngô trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bị ngập, đổ gãy. Thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nhiều ha lúa, ngô của người dân bị thiệt hại do dông lốc.
Nhiều ha lúa, ngô của người dân bị thiệt hại do dông lốc.

Đêm 30/4 và sáng sớm ngày 1/5, nhiều nơi ở tỉnh Yên Bái đã có mưa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông lốc. Từ 19h ngày 30/4 đến 7h ngày 1/5 lượng mưa phổ biến từ 20 – 40mm.

Tính đến 16h00 ngày 1/5, mưa lớn đã làm 87,2 ha lúa, ngô bị thiệt hại. Trong đó, lúa 5,5 ha ở huyện Văn Yên, ngô 81,7 ha (Lục Yên 44,2 ha, Văn Yên 37,5ha). 

Ngoài ra, mưa lớn gây thiệt hại 2ha nuôi ao hồ nuôi thủy sản, 100 con gà. Bên cạnh đó, 70m đường bê tông bị xói hoàn toàn; 5 ngầm tràn ở huyện Văn Yên bị ảnh hưởng.

Một bức tường của trường học bị đổ sập.

Một bức tường của trường học bị đổ sập.

Mưa lớn cũng đã làm đổ sập hoàn toàn khoảng 40m tường rào Trường Tiểu học và THCS xã Khai Trung, huyện Lục Yên.

Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nước dâng cao gây ngập úng ở một số nơi.

Nước dâng cao gây ngập úng ở một số nơi.


Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các huyện Lục Yên và Văn Yên đã trực tiếp xuống kiểm tra, có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có tình huống xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.