Kinh hãi khi phát hiện nguyên một con nhện sống trong tai

Một người phụ nữ Anh đã phát hoảng sau khi phát hiện ra có một con nhện sống... trong tai.

Kinh hãi khi phát hiện nguyên một con nhện sống trong tai
Cô Victoria Prince, sống ở Porthcawl, vương quốc Anh, đã từng phải chịu đau đớn hơn một ngày trời, vật lộn trong phòng ngủ do bị đau tai, kể lại: “Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi đau tai không chịu nổi, không biết phải làm gì với bản thân mình. Tôi nghĩ, nguyên nhân có thể do nước chảy vào tai. Điều đầu tiên tôi làm là lấy bông tăm ngoáy tai, bởi vì nếu đau tai do nước, thì chiếc bông tăm sẽ hút được nó”.
nhen-trong-tai
Cô Victoria Prince đã rất sốc sau khi phát hiện ra có một con nhện sống trong tai.
"Ngay khi tôi ngoáy tăm bông vào trong tai, cơn đau có giảm đi một chút, và tôi thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi đã không ngủ được nhiều suốt đêm đó vì lúc đau, lúc không đau", cô Prince tiếp tục kể.
Prince đã vội vã đến bệnh viện Princess of Wales, sau khi chồng cô nói rằng, nhìn thấy "một sinh vật gì đó còn sống" bò trong tai mình. Tại bệnh viện, cô đã được bác sĩ Sarah Gaze thăm khám.
Vị bác sĩ đã soi đèn vào tai, và nói: “Chính xác là có một con vật đang ở trong tai cô, OK, dễ thôi, không khó khăn lắm”. Sau đó, bà Gaze dùng dụng cụ kẹp y tế để kéo con côn trùng ra khá dễ dàng.
nhen-trong-tai
Con nhện được gắp ra khỏi tai cô Prince.
"Đó là một con nhện, nó vẫn còn sống và đang ngọ nguậy. Nó có kích thước khá to”, cả cô Prince và vị bác sĩ đều thốt lên ngạc nhiên. Prince tin rằng, sinh vật này chắc đã sống trong một cái mũ đội đầu mà gần đây cô hay sử dụng, và nó đã bò vào tai cô.
Theo Anninhthudo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ mầm non Đắk Lắk trải nghiệm thực tế tại đơn vị quân đội. Ảnh: TH

Lòng yêu nước được gieo mầm từ điều giản dị

GD&TĐ - Không ồn ào, không khẩu hiệu, dưới những mái trường ở Đắk Lắk, lòng yêu nước được gieo mầm từ trải nghiệm giản dị, nơi lịch sử không chỉ để học, mà còn cảm nhận, để sống và lớn lên cùng trách nhiệm.

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Bom hạt giống

GD&TĐ - Sáng Chủ nhật, Trung chở hai con và mấy thùng sách cũ, đồ chơi cũ đến góc đường trước sở thú.