Khi ngựa trở thành phục vụ

Một người đàn ông bước vào quán rượu và nhìn thấy một con ngựa đang đứng ở quầy.

Khi ngựa trở thành phục vụ
Khi ngựa trở thành phục vụ

ảnh minh họa

Ông ta nhìn con ngựa một cách khó tin, bực mình vì nghĩ bản thân bị kỳ thị, con ngựa hỏi:

- Sao ông lại nhìn chằm chằm như thế. Một con ngựa làm phục vụ là chuyện kỳ lạ lắm à?

Người đàn ông lắc đầu đáp:

- Không phải thế.

- Vậy chứ sao?

- Tôi chỉ không tin được là con chồn có thể bán đi quán rượu đang ăn nên làm ra thế này.

- !?!

***********

Một lần, ông chồng đem hết sự can đảm của mình quát vào mặt bà vợ: "Trong cái nhà này ai là chủ hả ?".

- Tôi đấy! Có chuyện gì không?

Ông chồng liền đổi tính:

- À không. Tôi hỏi chỉ để biết thôi.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ