Khỉ con đau buồn ôm xác, cố lay gọi khỉ mẹ chết vì nắng nóng

Một đoạn video xuất hiện trên internet quay cảnh khỉ con còn nhỏ cố gắng lay xác mẹ trong vô vọng ở phía bắc Ấn Độ.

Khỉ con đau buồn ôm xác, cố lay gọi khỉ mẹ chết vì nắng nóng

Theo Newsflare, sự việc xảy ra trong những ngày nắng nóng cực độ ở Ấn Độ, vào ngày 21.6 ở bang Uttar Pradesh.

Khỉ con nhiều lần đẩy xác mẹ, tìm cách đánh thức khỉ mẹ. Video được người dân địa phương quay lại. Khỉ mẹ được cho là đã tử vong vì nắng nóng gay gắt.

Khỉ mẹ có thể đã chết trước đó nhiều giờ, vì cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.

Hàng chục con khỉ đã tử vong trong vài tuần qua vì nắng nóng kéo dài bất thường. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa hè ở nhiều nơi trở nên hết sức khắc nghiệt, và một số khu vực ở Ấn Độ không phải là ngoại lệ.

Nhiệt độ ở các bang miền nam, trung và tây Ấn Độ thường xuyên dao động ở mức 45 độ C.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thiếu nữ Hà Nội tại quầy bán hoa tươi góc phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu

Phẩm chất trong lời răn của mẹ

GD&TĐ - Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.