Khai tử khi con ruột còn sống, người mẹ bị phạt 15 triệu đồng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt nặng người mẹ khai tử cho con ruột trong khi con còn sống.

Cơ quan chức năng làm việc với bà Phượng.
Cơ quan chức năng làm việc với bà Phượng.

Chiều 9/6, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người mẹ khai tử cho con ruột khi con còn sống, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt bà Trần Thị Ngọc Phượng (32 tuổi) trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là mẹ ruột bé trai 3 tuổi, với số tiền 15 triệu đồng về hành vi vi phạm “Làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống” theo Điều 41 Nghị định số 82 năm 2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị UBND TP Buôn Ma Thuột thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp…

Cơ quan chức năng làm việc với bà Phượng.

Cơ quan chức năng làm việc với bà Phượng.

Trước đó, ngày 11/5, bà Phượng đến UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột xin cấp giấy chứng tử cho con trai 3 tuổi.

Bà Phượng khai cháu mất tại nhà vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi.

Thời điểm nay, bà Phượng có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan, khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật nên phường đã tin tưởng làm giấy khai tử…

Theo tìm hiểu, năm 2018, bà Phượng và ông Nguyễn Thế Dũng (41 tuổi) trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk kết hôn với nhau. Chung sống được một thời gian ngắn thì 2 vợ chồng ly hôn khi vừa sinh con trai được ít tháng. Sau đó, ông Dũng đến tỉnh Kon Tum làm thuê.

Đầu tháng 5/2022, sau nhiều ngày liên lạc để gặp con không được, tối 13/5, ông Dũng bắt ô tô từ Kon Tum về lại Đắk Lắk.

Đến sáng 14/5, ông Dũng tìm gặp và được bà Phượng đưa cho một tờ giấy chứng tử của con.

Nghi ngờ con mình chết là không đúng sự thật nên ông Dũng đã đến Công an trình báo.

Chiều ngày 23/5, làm việc với cơ quan công an, bà Phượng khai con mình vẫn còn sống và đang gửi ở nhà người quen tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người nhà đã đến huyện Đắk Mil đón cháu về và giao cho người bố chăm sóc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ