Lớp học tiếng Anh dành cho các bậc cao niên

GD&TĐ - Tuổi cao, chí càng cao, tình yêu dành cho học tập, đặc biệt là ngoại ngữ, không bao giờ nhạt phai đối với các học viên cao tuổi tại một trung tâm ngoại ngữ thuộc quận 10, TPHCM.

Lớp tiếng Anh dành cho các bậc cao niên.
Lớp tiếng Anh dành cho các bậc cao niên.

Nơi đây đã tổ chức các lớp học tiếng Anh dành cho những bậc cao niên trong nhiều năm qua. Điều đặc biệt là tất cả học viên đều đã ở tuổi 60, 70 tuổi, nhưng họ luôn hăng hái giơ tay, trả lời các câu hỏi, khiến cho không khí lớp học rất sôi động. 

Học ngoại ngữ để củng cố trí nhớ

Với ông Nguyễn Đức Lễ, 72 tuổi, nhà ở quận 12, học viên cao tuổi nhất của lớp Travel 3 (Trường Anh Ngữ New York), ngoại ngữ là công cụ hữu hiệu nhất giúp ông củng cố trí nhớ. Ông Lễ tâm sự: “Tôi đã theo học lớp tiếng Anh này từ năm 2020. Việc học tiếng Anh giúp tôi vận động đầu óc, suy nghĩ trở nên minh mẫn hơn, tránh tình trạng đọc trước, quên sau”. 

Sự tận tình của cô giáo giúp các học viên học tiếng Anh rất hiệu quả.

Sự tận tình của cô giáo giúp các học viên học tiếng Anh rất hiệu quả.

Ông Lễ chia sẻ, mới đây, thông qua các phương tiện truyền thông, ông được biết cụ bà 77 tuổi làm nghề Hướng dẫn viên du lịch ở Quảng Tây (Trung Quốc) có thể sử dụng được 11 ngoại ngữ và rất ngưỡng mộ nhân vật này.

Ông Lễ nói: “Trên thế giới, có rất nhiều người sử dụng được nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thậm chí có những người có thể nghe và nói thông thạo nhiều ngôn ngữ. Thực tế cho thấy rằng việc học ngoại ngữ góp phần cải thiện đáng kể não bộ, nâng cao khả năng nhận thức và khả năng xử lý tình huống. Việc cố gắng nói hai thứ tiếng, dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác khiến não được "tập thể dục" và gia tăng sự linh hoạt trong nhận thức và giúp tôi có trí nhớ tốt hơn”. 

Ông Lễ cho biết, có thời điểm, ông không thể đến lớp mà phải ở nhà học online để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông vẫn thích đến lớp học hơn, được trực tiếp gặp cô giáo và bạn bè. Ông Lễ đánh giá cao sự tận tình, chuyên nghiệp của giáo viên trung tâm. Sau quãng thời gian chăm chỉ học tập, trình độ tiếng Anh của ông đã nâng lên rất nhiều. 

Ông Nguyễn Đức Lễ, 72 tuổi, nhà ở quận 12, học viên cao tuổi nhất của lớp Travel 3.

Ông Nguyễn Đức Lễ, 72 tuổi, nhà ở quận 12, học viên cao tuổi nhất của lớp Travel 3.

Ông Lễ cho biết, trong các kỹ năng cơ bản của môn tiếng Anh, ông rất thích học kỹ năng nói (Speaking). Trong khi đó, môn viết (Writing) cũng như các vấn đề liên quan đến Ngữ pháp lại khiến ông nhiều lần phải “toát mồ hôi hột”. 

Ông Lễ tâm sự, giờ đây tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã được cải thiện nhiều. Ông đặt quyết tâm cố gắng trau dồi trình độ tiếng Anh của mình tốt hơn nữa để có thể tự tin đi du lịch nước ngoài trong thời gian tới.

“Tôi đã đi du lịch hầu hết các quốc gia châu Á. Trong thời gian tới, tôi có kế hoạch đi du lịch châu Âu. Tôi háo hức được sử dụng hết các vốn liếng tiếng Anh của mình trong chương trình trải nghiệm sắp tới”, ông Lễ chia sẻ. 

Tiếng Anh, cầu nối tình thương

Với ông Lễ và các học viên khác, ngoại ngữ rất quan trọng song chưa phải là lợi ích duy nhất mà họ gặt hái được thông qua lớp học.

Quá trình giao tiếp ở trong lớp học cũng như cả những buổi cà phê, chia sẻ buồn, vui trong cuộc sống giúp các thành viên của lớp học gắn kết hơn. Chính vì thế, những buổi học tiếng Anh luôn khiến ông Lễ háo hức, dù rằng quãng đường từ nhà ông ở quận 12 đến trung tâm tiếng Anh ở quận 10 không hề ngắn.

Với bà Nguyễn Thị Mai Lan, 58 tuổi, ở quận Tân Phú, học viên của lớp học SE1002, mục đích học tiếng Anh là để mở mang kiến thức, cả về tiếng Anh lẫn trong cuộc sống, để chuẩn bị cho kế hoạch định cư nước ngoài sau này. Bà Lan chia sẻ, đến với lớp học, bà được tiếp xúc với các cô giáo trẻ, những bạn học thân thiết và chính sự giúp đỡ của họ đã giúp bà tiến bộ rất nhanh.

Bà Hà Thị Thủy, 58 tuổi, học viên của lớp học SE1002 (phải) trong giờ học.

Bà Hà Thị Thủy, 58 tuổi, học viên của lớp học SE1002 (phải) trong giờ học. 

Bà Hà Thị Thủy, 58 tuổi, cũng là học viên của lớp học SE1002, hồ hởi chia sẻvề lời khen của giáo viên rằng, bà đã cải thiện kỹ năng nghe, nói rất nhiều. Nhưng điều bà trân trọng nhất ở lớp học là không khí vui tươi, năng động ở đây đã phần nào giúp bà vơi đi nỗi buồn mất người thân trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 xảy ra vào năm 2021. Tiếng Anh không chỉ là kiến thức mà còn đóng vai trò cầu nối tình thương đối với người phụ nữ sống ở quận 11 này cũng như nhiều học viên khác.

Chị Hoàng Anh, Quản lý học vụ của Trường Anh Ngữ New York, cho biết, các học viên của lớp học có tinh thần học tập rất chăm chỉ và quy củ. Các lớp học của các cô, các chú luôn rất sôi nổi và hầu như không có ai vắng mặt. 

Tiếng Anh không chỉ là kiến thức mà còn đóng vai trò cầu nối tình thương đối với các học viên.

Tiếng Anh không chỉ là kiến thức mà còn đóng vai trò cầu nối tình thương đối với các học viên.

Theo chị Hoàng Anh, mỗi khóa học của trung tâm kéo dài 24 buổi. Trung tâm cũng chia làm nhiều cấp độ phù hợp cho từng người nên các học viên rất hào hứng đăng ký tham gia. Cứ sau mỗi khóa học, trung tâm sẽ tổ chức đánh giá là trình độ học viên, các thầy, cô tập trung hướng dẫn cho các học viên cải thiện kỹ năng Speaking, kỹ năng mà các học viên thường quan tâm nhất, nên quá trình học tập đạt sự hiệu quả cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.