Kế hoạch cầu hôn tan nát vì bạn gái “điệu chảy nước”

GD&TĐ - Hãn luôn tự hào với đám bạn xung quanh vì có được một cô người yêu vô cùng xinh đẹp. Ngày đầu tiên gặp nàng rất tình cờ, Hãn đến quán café để hẹn đối tác làm ăn thì vô tình nàng cũng ngồi đó. 

Kế hoạch cầu hôn tan nát vì bạn gái “điệu chảy nước”

Những giây đầu tiên nhìn thấy nàng, Hãn ngẩn cả người vì vẻ đẹp kiêu sa, cái dáng nàng ngồi kiêu kì bên ly café lại càng khiến Hãn ngơ ngẩn, đến mức khi đối tác đến vỗ vai hắn mới giật mình quay lại.

May mắn làm sao, anh chàng đối tác lại là người quen với nàng, thế là anh ta liền gọi nàng sang bàn ngồi cùng và nói chuyện xã giao. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho, Hãn liền chủ động làm quen và xin số điện thoại của nàng.

Sau gần 5 tháng hẹn hò thì nàng cũng đồng ý làm bạn gái Hãn. Hắn cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và cả vật chất để tán đổ cô gái kiêu kì này. Nhưng hắn thấy hả hê lắm, vì mỗi lần đi với nàng, hàng tá con mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ nhìn theo hắn, hắn thấy mình như trúng số độc đắc vậy!

Tìm hiểu nhau đến mức chín muồi, Hãn mạnh dạn rủ nàng đi du lịch trong ngày. Lúc lên thuyền, không may người chèo đò giẫm phải đôi giày hàng hiệu khiến nàng gào lên thất thanh: “Á áaaaaaa!!! Bà có biết đôi giày nào bao nhiêu tiền không? Có đền nổi không?”. Người chèo thuyền luống cuống xin lỗi. Thú thật, tiếng hét của nàng cũng làm Hãn nổi da gà, nhưng hắn cố tỏ ra bình tĩnh. 

Có vẻ nàng cũng biết phản ứng vừa rồi của mình hơi quá nên chủ động ghé sát tai hắn, thì thào: "Thật ra đôi giày của em không đắt tiền lắm đâu. Nhưng em cố tình phản ứng dữ dội để bà ấy rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn để tránh giẫm lên chân khách đi sau mình". Hiểu được ý tốt của nàng, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Ôi! Em đúng là thiên thần!".

Sau chuyến du lịch đầy ắp kỷ niệm, Hãn nghĩ cuộc đời của hắn không thể thiếu một người con gái vừa xinh đẹp, dịu dàng và sâu sắc như nàng. Hắn quyết định cầu hôn nàng vào một dịp đặc biệt.

Hôm đó, hắn mời hàng đi ăn tối tại một quán vô cùng sang trọng. Đợi nàng dùng món khai vị xong, hắn ngoắc tay với bồi bàn, chưa đến một phút sau, bồi bàn bưng đến một chiếc bánh kem được trang trí vô cùng đẹp mắt. 

Nàng tỏ ra bất ngờ: "Ối! Hôm nay là sinh nhật ai vậy anh?". Hãn trả lời đầy tự tin: "Chẳng vì lý do nào cả, nó dành cho em, thế thôi". Tưởng nàng sẽ "chết ngất" với câu nói quá lãng mạn vừa rồi nhưng Hãn không ngờ khuôn mặt của nàng dần biết sắc, từ hồng chuyến sang tím nhạt, nàng thỏ thẻ: "Anh ơi! Em xin lỗi, nhưng em đang kiêng đường và tinh bột, có lẽ em không ăn được bánh đâu". 

Hãn hơi sững sờ nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh: "Ố ồ, không sao, anh có thể ăn giúp em". Thế là kế hoạch cầu hôn nàng bằng chiếc nhẫn giấu trong bánh kem đi tong.

Hãn xin phép nàng để đi vệ sinh nhưng thực chất là hắn trốn vào khu bếp nhà hàng để thay đổi "kịch bản". Hắn dặn bồi bàn thả chiếc nhẫn vào ly rượu rồi bưng ra cho nàng. 

Hắn trở lại bàn, vui vẻ dùng tiếp bữa tối, đúng như kế hoạch, chỉ vài phút sau, nhân viên bồi bàn bưng ly rượu vang đỏ đến cạnh nàng, nở nụ cười nhã nhặn: "Nghe nói rượu vang rất hợp khẩu vị với những quý cô xinh đẹp". Nàng hơi nghiêng người rồi lại cười nhạt: "Xin lỗi! Em không quen uống rượu đâu ạ!".

Hãn hơi hụt hẫng nhưng lại cố gắng cứu vãn tình thế: "Không sao, không sao, anh sẽ uống hộ em". Nàng nhìn hắn đầy âu yếm: "Anh đúng là chàng trai ga-lăng".

Kịch bản "vỡ" liên tục nên Hãn quyết định trực tiếp cầu hôn nàng chứ không dùng đến những "phụ kiện" vớ vẩn kia nữa. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, quả quyết bước ra từ nhà vệ sinh, tiến đến đối diện nàng, yêu cầu: "Em có thể nhắm mắt một lúc được không?". Trước lời đề nghị quá bất ngờ, nàng chỉ "Á" một tiếng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. 

Hãn nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vàng óng ánh lên ngón tay áp út nhỏ nhắn của nàng. Hắn chưa kịp nhắc nàng mở mắt thì tiếng hét thất thanh ngày nào lại khiến hắn nổi da gà: "Ối giồi ôi! Tại sao anh lại đeo thứ này vào tay em? Anh có biết em bị dị ứng với kim loại không? Ối giời ơi, chết tôi rồi!!!".

Vừa hét, nàng vừa ngấu nghiến tháo chiếc nhẫn rồi quăng lên mặt bàn với ánh mắt đầy kinh hãi. 

Đến nước này thì Hãn không thể giữ bình tĩnh nữa, hắn nhấm nhẳng: "Nhẫn cầu hôn chứ có phải gián đâu mà em phản ứng ghê thế! Anh không thể chiều nổi em nữa rồi!".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.