Kể chuyện đánh trận cho HS dịp 22-12

Kể chuyện đánh trận cho HS dịp 22-12

(GD&TĐ) - Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 năm nào cũng vậy, cứ dịp này Đại tá Đặng Trọng Hùng Chủ tịch hội CCB xã Diễn Cát lại chuẩn bị nhiều mẩu chuyện thời đánh Mỹ để kể chuyện cho các cháu học sinh trong xã.

Mở đầu, thầy hiệu trưởng Lê Đình Bang: “ Sáng nay bác Hùng Chủ tịch Hội CCB xã ta sẽ kể chuyện đánh Mỹ cho các em nghe. Các em có thích không? Tiếng các em vang lên: - Thích ạ, thích ạ!” Tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt.

Kể chuyện đánh trận cho HS dịp 22-12 ảnh 1

Thầy hiệu trưởng ghé tai “bật mí” cho tôi biết : - Chú ạ trường cháu là trường chuẩn Quốc gia mức độ II ngày 8/04/2011. Đây là giờ ngoại khoá hàng năm, cứ đến ngày này , dịp này trường đều mời Bác Hùng về kể chuyện đánh Mỹ và  lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng để các em học sinh phải biết ơn các Liệt sỹ, Anh hùng, phải yêu mến các chú Bộ đội ngày đêm luyện tập trên thao trường để bảo vệ Biên cương Tổ quốc cho các em học sinh vui, tự do tung tăng cắp sách đến trường học tập, mai sau dựng xây nước non nhà.

Câu chuyện Đại tá kể thỉnh thoảng bị ngắt quảng bởi những tràng vỗ tay hoan hô vang dội của tập thể học sinh, giáo viên trường Tiểu học Diễn Cát…Chính tôi là người trong cuộc: - Hơn 10 năm tham gia đánh Mỹ nghe Đại tá kể mà cũng đã “ Mê hồn trận” . Tôi cứ tưởng anh chỉ là cán bộ chỉ huy chứ ai ngờ cũng tài đánh Mỹ thời làm lính và lại tài kể chuyện say sưa hấp dẫn đến là vậy.

Bài và ảnh: Vương Đình Bảng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.