John Gotti, hình tượng Mafia cuối cùng của nước Mỹ

GD&TĐ - Trong nhiều thập kỷ, các băng nhóm “mafia kiểu Mỹ” đã làm đau đầu nhà chức trách xứ cờ hoa. 

John Gotti, hình tượng Mafia cuối cùng của nước Mỹ

Người ta có thể điểm danh một vài “thế lực đen” như Al Capone “Mặt sẹo” và Jack Diamond Kim cương giai đoạn 1920. Những năm 1930 là thời của những tên cướp ngân hàng như John Dillinger, Floyd “chú bé kháu khỉnh” hay Nelson “búp bê”… Những năm 1940, Benjamin Siegle và “Những kẻ giết chóc” nổi cộm trong thế giới xã hội đen.

Những năm 1950 là băng nhóm Kefauver và Apalachin. Những năm 1960 trôi qua nhanh với sự thay đổi chóng mặt của các thế lực chính trị và xã hội, tuy nhiên không thể không nhắc tới sự tung hoành của các gia đình tội phạm như Gallo/Provaci War và Cuộc chiến Chuối. Năm 1970 là Joe Điên loạn và Joseph Colombowere. Đặc biệt, một trong số các tổ chức tội phạm thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt hơn nhiều thập kỷ qua là tổ chức của John Gotti.

Con cưng của giới truyền thông

Giữa những năm 1980, các nhân viên chính phủ Mỹ, với sự hỗ trợ của cơ quan hành pháp địa phương, đã vô hiệu hóa nhiều gia đình tội ác trong toàn nước Mỹ. Trong tình thế này, John Gotti đã công khai và thu hút sự chú ý của dư luận với những câu chuyện chẳng khác trong phim Hollywood. Gotti trở thành “cục cưng” của truyền thông nước Mỹ. Với “truyền thống” vượt qua hàng loạt phiên tòa không mảy may xây xát, cộng với phong cách thời trang thượng lưu quý tộc, chẳng biết từ lúc nào, Gotti đã trở thành hình tượng phong lưu mã thượng của mafia Mỹ.

Tính đến khi Gotti lên tới đỉnh cao quyền lực, nhân vật này đã để lại sau lưng một vệt dài chết chóc, cũng như những vụ việc đủ làm ê mặt giới chức nước Mỹ. Ý nguyện hạ bệ Gotti thậm chí đã trở thành nỗi ám ảnh của các nhà chức trách nước Mỹ. Năm 1992, nhân vật này đã bị kết án tại phiên tòa liên bang quận Brooklyn với mức án chung thân, không được phép khoan hồng.

Nhìn nhận lại “triều đại” Gotti, người ta có thể nhận thấy ông trùm mafia này đã đạt đỉnh cao quyền lực nhờ cách thu hút sự quan tâm của dư luận một cách thông minh. Mặc dù vậy, Gotti lại thiếu đi khả năng đặc biệt của các lãnh đạo xã hội đen như Capone, Lucian, Lansky, Torrio, Costello và Gambino. Cuối cùng, chính bản năng và sự bất cẩn đã đưa Gotti đến kết cục cuối cùng.

John Joseph Gotti sinh ngày 17/10/1940, là con trai thứ 5 của John J. Gotti và vợ là Fannie. Gia đình này có tới 11 người con, với 7 con trai và 4 con gái. Cha của Gotti là một di dân làm việc chuyên cần, xuất thân từ Neapolitan nước Ý. Nhiều năm sau, Gotti lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác biệt về cha mình với Salvatore Gravano “Bò đực”: “Cha tôi sinh ở New Jersey. Ông ấy chưa từng đặt chân tới nước Ý trong cả cuộc đời. Mẹ tôi cũng vậy. Họ chẳng phải làm việc bao giờ. Ông ấy như một hòn đá tảng, chẳng bao giờ chăm sóc gia đình. Ông ấy chẳng làm gì hết, cũng chẳng phải kiếm tiền. Chúng tôi chưa bao giờ thiếu thốn”.

Sự thực, gia đình Gotti sống trong gia cảnh bần hàn tại một khu vực hẻo lánh, bẩn thỉu ở Nam Bronx. Khi Gotti lên 10, người cha mới gom đủ tiền để chuyển gia đình tới Vịnh Sheepshead ở Brooklyn. Một năm sau, họ mới chuyển tới khu Đông New York thuộc Brooklyn.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.