Trong cuộc gặp với các nhà báo hôm 19/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đe dọa sẽ làm suy yếu năng lực quân sự của Iran "đến mức tan thành tro bụi" khi cuộc chiến ở Trung Đông bước sang tuần thứ ba.
Ông tuyên bố Israel và Mỹ đã "tàn phá" Iran trong 20 ngày qua.
Iran vẫn giữ thái độ thách thức. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố "sẽ không khoan nhượng nếu cơ sở hạ tầng của chúng tôi bị tấn công một lần nữa".
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn trúng một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ và công bố một đoạn video ngắn được cho là ghi lại cảnh bắn trúng.
Hãng tin CNN dẫn lời hai nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết, một máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ của Mỹ trong khu vực sau khi bị trúng hỏa lực của Iran.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ xác nhận việc hạ cánh khẩn cấp nhưng không bình luận về nguyên nhân vụ việc.
Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 19/3, khi đang đưa tin ở miền Nam Lebanon, phóng viên Steve Sweeney của RT và người quay phim Ali Rida đã bị thương, do mảnh đạn trong một cuộc không kích của Israel.
Sweeney và Rida cho biết, lực lượng Israel đã "cố tình" nhắm mục tiêu vào nhóm phóng viên mặc dù họ mặc áo khoác có ghi rõ "báo chí".
Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ tấn công, cho rằng, đó "không phải là sự cố ngoài ý muốn".
Vụ việc xảy ra trong các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ của Israel nhằm vào nhóm phiến quân Shia Hezbollah - nhóm đã bắn tên lửa vào miền bắc Israel để hỗ trợ Iran.