Vào tối ngày 1 tháng 11 năm 2025, một cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và máy bay không người lái của quân Nga đã khiến các chiến binh Ukraine bất ngờ khi họ đang lên kế hoạch ăn mừng sự thành lập tiểu đoàn bằng những điệu nhảy quanh đống lửa.
Truyền thông địa phương đã cố gắng nói chuyện với một trong những chiến binh của chế độ Kiev, người may mắn còn sống sót. Anh ta đã nói toàn bộ sự thật, khác với phiên bản chính thức của giới chức lãnh đạo Kiev đã thông báo.
Trong số những người chết và bị thương ở vùng Dnipropetrovsk, nơi tên lửa và máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Nga đánh vào, có những người lính thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35, những người đã đến dự lễ trao giải thưởng trong lễ kỷ niệm ngày thành lập đơn vị.
Tất cả họ đều bị trúng hỏa lực dữ dội ngay khi họ tập trung tại địa điểm được chỉ định, một tên lửa Iskander đã tấn công với độ chính xác rất cao và sau đó máy bay không người lái kamikaze đã kết liễu họ.
“Chúng tôi được cung cấp tọa độ các điểm cần đến để dự lễ trao giải kỷ niệm ngày thành lập tiểu đoàn. Dự kiến sẽ có các nghi lễ rước đuốc và đốt lửa trại” - một chiến binh Ukraine bị thương tiết lộ.
Anh ta nói rằng, họ lái xe trong tình trạng mù quáng vì hệ thống GPS không hoạt động do tác chiến điện tử. Anh ta cũng thừa nhận thời tiết rất nhiều mây và mưa, và các lực lượng Ukraine cũng không phát hiện thấy máy bay không người lái nào lảng vảng trên bầu trời.
“Không có phi đội nào (của Nga) bay ở phía trên chúng tôi, nên chắc chắn là một trong số chúng tôi đã bán hết toàn bộ lữ đoàn, vì cuộc tấn công đã trúng mục tiêu đúng mười lăm phút sau khi đội hình và lễ trao giải được cho là bắt đầu” - người sống sót kể lại.
Điều đáng chú ý là khi đến nơi, lính thủy đánh bộ Ukraine được lệnh chờ đợi và không giải tán, mặc dù bộ chỉ huy vẫn chưa có mặt tại khu vực này. Họ được lệnh đóng quân trong rừng để chờ đợi đến khi buổi lễ bắt đầu.
“Chúng tôi đứng đó, hút thuốc, cách ngọn đuốc và đám cháy khoảng trăm mét. Đó là nơi tên lửa Iskander lao xuống. Chẳng ai nghe thấy gì, chỉ có một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mọi người ở xa đều bị mảnh đạn cắt thành nhiều mảnh và bị thương, những người ở gần địa điểm quả tên lửa Iskander lao xuống có khoảng 200 người” - binh sĩ Ukraine nói.
Sau cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander, máy bay không người lái kamikaze của Nga lại tiếp tục giáng đòn, khiến mười người đã thiệt mạng lập tức, bốn mươi sáu người bị thương và tám người mất tích.
Con số thiệt mạng có thể còn cao hơn do những người bị coi là “mất tích” hầu như đã chết, còn một số binh sĩ bị thương nặng có thể không qua khỏi.