Iran đã triệu tập các nhà ngoại giao của Pháp, Đức, Italy và Anh để phản đối việc chính phủ các nước này ủng hộ những cuộc bạo loạn tại nước này, mà Tehran cho là do Mỹ và Israel hậu thuẫn.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các nhà ngoại giao đã được cho xem các đoạn video ghi lại thiệt hại do những kẻ bạo loạn gây ra, đồng thời được thông báo rằng chính phủ của họ cần “rút lại các tuyên bố chính thức ủng hộ” những phần tử có sự hậu thuẫn từ bên ngoài. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nội dung này ngày 12/1.
Bộ Ngoại giao Pháp sau đó xác nhận rằng “các đại sứ châu Âu” đã bị triệu tập.
Theo bản tin, các cuộc biểu tình ôn hòa liên quan đến khó khăn kinh tế đã leo thang thành bạo loạn trong tuần trước, sau khi xuất hiện những phát biểu từ các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel.
Các nhóm có vũ trang đã gây thiệt hại cho tài sản công cộng, đồng thời gây thương vong cho dân thường và lực lượng an ninh.
Tổng thống Masoud Pezeshkian phát biểu hôm 11/1 rằng các nhóm vũ trang tham gia vào tình trạng bất ổn đã được các cơ quan tình báo Mỹ và Israel huấn luyện, cả bên trong lẫn bên ngoài Iran.
Phó tổng thống Mohammad-Reza Aref cho rằng các cuộc bạo loạn gần đây là giai đoạn thứ 2 trong sự đối đầu của chế độ Israel với Iran, sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.
Phát biểu tại một cuộc họp kinh tế hôm 12/1, Phó tổng thống Mohammad-Reza Aref nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa biểu tình và bạo loạn, đồng thời khẳng định chính phủ “công nhận và chấp nhận biểu tình cũng như chỉ trích”.
“Các thế lực thù địch đã mắc sai lầm khi khởi động các cuộc bạo loạn thông qua những tay chân chủ chốt của họ, những người đã bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ; sau đó họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy nhanh các âm mưu của mình, dẫn đến các vụ việc bạo lực trong những đêm gần đây,” Phó tổng thống Mohammad-Reza Aref nói.
Ông cũng cho biết các thế lực thù địch đã nhắm vào mọi kế hoạch kinh tế mà Iran bắt đầu triển khai, qua đó gây bất ổn cho thị trường trong nước.