“Chúng tôi cảnh báo Mỹ và Israel hãy tránh mọi tính toán sai lầm và hãy nghĩ đến sự trả đũa mạnh mẽ mà lực lượng vũ trang Iran sẽ thực hiện đối với bất kỳ mối đe dọa hay hành động tấn công nào chống lại Iran”, ông Ali Abdollahi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya nói hôm 2/7.
Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo, Cộng hòa Hồi giáo sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ đối với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào người dân hoặc giới lãnh đạo nước này.
Lời cảnh báo này là phản hồi trước những bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, người nói nhà lãnh đạo tối cao hiện tại của Iran, Mojtaba Khamenei, đã "bị đánh dấu để nhắm đến".
Lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei dự kiến bắt đầu vào ngày 4/7, tại thủ đô Tehran của Iran và sẽ kết thúc vào ngày 9/7, với lễ an táng tại quê nhà Mashhad, cùng với các nghi lễ bổ sung được lên kế hoạch tại thành phố linh thiêng Qom, cũng như ở Iraq.
Dự kiến các nghi lễ này sẽ thu hút từ 15 đến 20 triệu người đến viếng, biến nó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Theo các nguồn tin, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sẽ tham dự lễ tang.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã kêu gọi người dân đồng loạt ra đường bày tỏ lòng kính trọng đối với vị lãnh đạo quá cố.
“Tôi mời toàn thể người dân Iran… hãy viết nên một trang sử hào hùng trong lịch sử Hồi giáo Iran thông qua sự hiện diện của các bạn tại lễ tang. Lời kêu gọi báo thù của dân tộc phải vang vọng đến toàn thế giới.
Iran… đang chuẩn bị trải qua một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử của mình”, ông Ghalibaf nói.
Cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 28/2, đánh dấu cuộc tấn công mở màn cho cuộc xung đột.
Ông Ali Khamenei, sinh ngày 19/4/1939, tại Mashhad, xuất thân từ một gia đình giáo sĩ bình thường và trở thành nhân vật chủ chốt trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran.
Ông giữ chức Tổng thống từ năm 1981 đến năm 1989 - sống sót sau một vụ ám sát khiến cánh tay phải bị liệt - trước khi kế nhiệm ông Ayatollah Khomeini trở thành Lãnh tụ tối cao.