HP Hà Nội 4 – 2 B. Bình Dương: Bình Dương thua mất mặt

HP Hà Nội 4 – 2 B. Bình Dương: Bình Dương thua mất mặt

(GD&TĐ) - Trước chuyến làm khách thủ đô chiều ngày hôm nay (11/7), báo giới đã nhắc nhiều tới những khó khăn mà đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ gặp trong chuyến làm khách thủ đô . Tuy nhiên, những diễn biến trên sân Hàng Đẫy chiều  nay còn vượt xa những gì mà các cổ động viên có thể nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra, khi có lúc đội chủ nhà HP Hà Nội đã dẫn trước B. Bình Dương với tỷ số 4-0.

Dù có nhiều chân sút chủ lực gặp chấn thương và treo giò tuy nhiên trong chuyến hành quân đến làm khách thủ đô lần này các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn được đánh giá cao hơn các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh rất nhiều. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, nên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Đào Văn Cường, các cầu thủ của B. Bình Dương đã chủ động dâng cao đội hình và hoàn toàn làm chủ thế trận. Với sự cơ động của Huỳnh Kesley và Elenildo De Jessus ở hàng công, các cầu thủ đội khách liên tiếp có nhiều pha phối hợp tấn công ngây nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Viết Nam của HP Hà Nội.

2.jpg
B. Bình Dương (áo xanh) tấn công nhiều hơn nhưng...

Dù để cho B. Bình Dương giành quyền kiểm soát bóng và làm chủ thế trận nhưng các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh rất tập trung trong việc tổ chức phòng ngự và sắc sảo trong những đợt phản công của mình. Phút 20, Thành Trung có cú căng ngang thuận lợi cho Endene để cầu thủ này tung ra cú dứt điểm của mình. Tuy nhiên, trong một tư thế khá trống trải và đối mặt với thủ thành Nguyễn Thế Anh, cú dứt điểm của Endene bóng đi vọt xà ngang.

Đến phút 25 của trận đấu, Vũ Phong có cú đánh đầu thuận lợi cho Elenildo, tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng của chân sút bên phía B. Bình Dương bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Nguyễn Viết Nam. Ba phút sau đó, từ ngoài khu vực 16m50, Lee Nguyễn có cú dứt điểm căng nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Sau cú dứt điểm của Lee Nguyễn, nhịp độ của trận đấu được đẩy lên nhanh hơn khi trong quãng thời gian này các cầu thủ HP Hà Nội chủ động dâng cao đội hình của mình lên phần sân của B. Bình Dương, chính điều này đã tạo điều kiện cho các chân sút của Bình Dương có nhiều khoảng trống hơn để tổ chức những đợt phát động tấn công về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Viết Nam của HP Hà Nội.

Phút 32, của trận đấu sau pha phối hợp tấn công trung lộ với các đồng đội, Elenildo đi bóng quyết đoán vào khu vực 16m50 của đội chủ nhà trước khi tung ra cú dứt điểm rất căng, nhưng một lần nữa may mắn lại không đến với cầu thủ này khi cú dứt điểm của Elenildo bóng đi trúng xà ngang bật ra. Phút 35, đến lượt đội trưởng Quang Thanh tung ra cú dứt điểm từ xa của mình nhưng một lần nữa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Nguyễn Viết Nam.

Sau tình huống này các cầu thủ đội khách được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước khu vực 16m50 sau khi Cassiano phạm lỗi kéo người với Elenildo của Bình Dương. Tiếc rằng quả đá phạt của Vũ Phong bóng đi chệch cột dọc. Trong tình huống phát động tấn công nhanh ngay sau đó đến lượt Huỳnh Kesley được trao cơ hội khi đồng đội có đường kiến tạo rất thuận lợi để cầu thủ này sâm nhập vào khu vực vòng cấm địa của đội chủ nhà, nhưng trong pha băng xuống Huỳnh Kesley đã để vấp bóng và hậu vệ của HP Hà Nội kịp thời lùi về hỗ trợ cho thủ thành Viết Nam hóa giải pha phối hợp tấn công của Bình Dương.

Phút 38, lần thứ hai Lee Nguyễn để lại ấn tượng của mình trong hiệp thi đấu thứ nhất bằng đường chuyền dài vượt tuyến cho Elenildo ở phía trên, tuy nhiên chân sút của đội khách đã hơi rườm ra trong pha đón bóng của mình và để cho thủ môn Viết Nam kịp thời lao ra cản phá. Đây cũng là ấn tượng cuối cùng của Lee Nguyễn trong 45 phút thi đấu chính thức của hiệp một.

Không tạo được quá nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm về phía khung thành của B. Bình Dương nhưng các cầu thủ đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số đúng ở phút bù giờ của trận đấu, khi trong tình huống phản công nhanh của HP Hà Nội, Nguyễn Hồng Nam đã bị hậu vệ của B. Bình Dương đốn ngã trong khu vực 16m50, trọng tài Đào Văn Cường không ngại ngần chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Timothy đã không gặp khó khăn để hạ gục thủ môn Nguyễn Thế Anh ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

1.jpg
... Hòa Phát Hà Nội (áo đỏ) nhấn chìm các cầu thủ đội khách trong trận đấu cơn mưa bàn thắng

Bước vào hiệp hai HLV Đặng Trần Chỉnh tiếp tục chỉ đạo các học trò của mình dồn lên tấn công, trong khi đó HP Hà Nội vẫn giữ nguyên chiến thuật phòng ngự phản công. Chính lối chơi phòng ngự số đông của mình, khung thành của thủ môn Nguyễn Viết Nam tiếp tục đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập của đội khách. Phút 50, Lee Nguyễn có cú dứt điểm quyết đoán về phía khung thành của đội chủ nhà nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Liên tục bị đội khách ép sân đến phút 53 của trận đấu các cầu thủ HP Hà Nội mới có được thêm một cơ hội ngây nguy hiểm về phía khung thành của Bình Dương tiếc rằng sau quả treo bóng thuận lợi của Timothy bên cánh trái, quả đánh đầu của Thành Trung bóng đi vọt xà ngang.

Hai phút sau đó Bình Dương có lời đáp trả Lee Nguyễn treo bóng thuận lợi để Egbo Ostia đánh đầu nhả lại cho Elenildo, dù ở ngay trước khung thành của HP Hà Nội nhưng cầu thủ này không thể tung ra cú dứt điểm của mình cho dù trong tình huống này thủ thành Viết Nam đã lỡ đà trong tình huống cản phá cú đánh đầu của Egbo Ostia. Trong pha phối hợp tấn công nhanh ngay sau đó, một lần nữa Lee Nguyễn có đường kiến tạo thuận lợi cho Elenildo nhưng cầu thủ này tiếp tục không tận dụng được cơ hội của mình. Đến phút 61, trong tư thế khá trống Huỳnh Kesley tung ra cú dứt điểm của mình nhưng bóng đi đúng vị trí Viết Nam chọn sẵn thủ thành này phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Mải mê dâng lên tấn công nhưng không ghi được bàn thắng các cầu thủ B. Bình Dương đã phải trả giá đắt khi chỉ trong quãng thời gian từ phút 68 đến 74 với hai pha dứt điểm hiểm hóc Đinh Thành Trung đã nâng tỷ số của trận đấu lên thành 3-0 cho HP Hà Nội.

Không dừng lại ở đó, đến phút 85, William cầu thủ vừa vào sân thay người cho Endene trước đó một phút đã lập công ghi bàn thắng thứ 4 cho đội bóng thủ đô. Không còn gì để mất, ở những phút còn lại của trận đấu các cầu thủ B. Bình Dương dâng cao đội hình của mình để tìm kiếm bàn thắng danh dự và Phút 89, Huỳnh Kesley Alves bằng cú sút xa đẹp mắt đã ghi bàn thắng danh dự cho Becamex Bình Dương. Khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ 2, trong tình huống lên tham gia tấn công trung vệ Chí Công đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Becamex Bình Dương sau một tình huống lộn xộn trước khung thành của thủ môn Viết Nam. Tuy nhiên đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận thua này khiến đoàn quân HLV Đặng Trần Chỉnh không đòi lại được ngôi đầu bảng từ tay HN T&T. Trong khi HP Hà Nội thêm một lần nữa mở toang cánh cửa về cơ hội trụ hạng của mình khi có được 27 điểm sau 18 vòng đấu.

Kết quả vòng 18 V_League chiều ngày hôm nay 11/7:

SL Nghệ An 2- 4 K.Khánh Hòa
Nam Định 1 – 1 XM the Vissai Ninh Bình
HA.Gia Lai 3 – 1 LS Thanh Hóa
HP.Hà Nội 4 - 2 B.Bình Dương
ĐT.Long An 2 - 1 XM.Hải Phòng

Đấu sớm chiều ngày 10/7:

SHB Đà Nẵng 2 - 0 Hà Nội T&T
TĐCS Đ.Tháp 2 – 1 Navibank S.Gòn

Phạm Kiên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.