Mang Trung thu đến sớm với trẻ mồ côi

GD&TĐ - Hàng chục trẻ mồ côi, cơ nhỡ tại xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đón Trung thu sớm với nhiều phần quà và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Các em nhỏ tại trung tâm hứng thú với màn múa lân.
Các em nhỏ tại trung tâm hứng thú với màn múa lân.

Tối 21/9, Phòng khám Da liễu Dr Dung (phường Buôn Ma Thuột) tổ chức chương trình “Đêm trăng cho em” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội chùa Bửu Thắng II.

2aobor0czgznmiqhhaaqpmxswgvg6tihh0jtmigs.jpg
Nhiều phần quà được trao đến các em nhỏ.

Tại chương trình, đơn vị trao quà cho các em nhỏ và tặng trung tâm nhiều nhu yếu phẩm, vật dụng phục vụ sinh hoạt, chăm sóc trẻ. Tổng giá trị quà tặng hơn 11 triệu đồng.

Các em còn được giao lưu, vui chơi trong không khí Trung thu gần gũi, ấm áp. Những lời thăm hỏi, động viên đã đem lại niềm vui cho trẻ thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ.

Sư cô Huệ Huyền – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội chùa Bửu Thắng II cho biết, trung tâm hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 50 trẻ. Phần lớn các em mồ côi hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

2aobor0ca0pl9s3sgshp82uiroiuyw7bn78vjumo.jpg
Các em tại trung tâm chủ yếu là trẻ mồ côi.

Sau 9 năm hoạt động, trung tâm không chỉ bảo đảm điều kiện ăn ở mà còn chú trọng việc học tập, chăm sóc sức khỏe và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Nhiều em đã hoà nhập với cộng đồng và có việc làm ổn định. Hiện có 42 em theo học tại các trường trên địa bàn xã.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung – đại diện Phòng khám Da liễu Dr Dung, chương trình được tổ chức với mong muốn đem đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp và ý nghĩa.

“Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chúng tôi hy vọng những phần quà sẽ giúp các em có thêm niềm vui, cảm nhận được tình yêu thương từ cộng đồng. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối thêm những tấm lòng cùng chăm lo cho các em”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ