Hoa lê trắng xuống phố phục vụ thú chơi hoa xuân của người dân Thủ đô
Thế Đại
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Sau Tết nguyên đán nhiều năm gần đây, nhiều người Hà Nội duy trì thói quen xuống phố mua hoa lê để chơi Xuân.
Những cành hoa lê trắng được bày bán nhiều trên đường phố Hà Nội để phục vụ người dân thủ đô chơi xuân.
Tại các tuyến phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, chợ Hoa Quảng Bá nhiều người đang bán những cành hoa lê rừng tiền triệu được vận chuyển từ Lai Châu, Sơn La, Sapa về phục vụ người dân Thủ đô.
Từ rất sớm nhiều người Hà Nội xuống phố mua hoa lê để chơi Xuân. Do dịch bệnh giá hoa lê năm nay giảm nhiều so với năm trước. Mỗi cành lê có giá dao động từ 500.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng, nhiều cành lớn có giá khoảng 4 đến 5 triệu đồng.
Nhiều ngày gần đây dọc nhiều tuyến phố tại Hà Nội, những cành hoa lê trắng được bày bán nhiều.Hoa lê được thương lái vận chuyển về từ Sơn La, Lai Châu, Sapa...
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 năm nay, giá mỗi cành lê trắng có " giảm nhiệt" so với năm trước.Những cành lê rừng thường có tuổi thọ khoảng 3 - 5 năm. Cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá càng cao.Một cành lê đẹp cần phải có đủ cả hoa quả và lộc.
Để phục vụ cho người dân chơi vào những ngày đầu xuân, tại chợ hoa Quảng An hoa đào, hoa lê được bày bán khá nhiều.
Năm nay lượng khách đến ít hơn nhiều so với những năm trước.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Cuộc thi Robotacon Wro 2026 quy tụ 160 đội với hơn 497 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước và các đội thi đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc.
GD&TĐ - Lễ hội Ngàn hoa với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” mang sắc hoa, nghệ thuật và văn hóa đại ngàn tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá Gia Lai.
GD&TĐ - Hai trường nội trú liên cấp khang trang tại Yên Sơn và Lóng Phiêng mở ra môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho hơn 2.000 học sinh vùng biên.
GD&TĐ - Nhiều mẹ đơn thân đều gặp một chuyện đau đầu, đó là con thỉnh thoảng hỏi: “Bố đâu rồi?”. Câu hỏi vừa thốt ra, lòng người mẹ lại cảm thấy day dứt.