HLV Philippe Troussier nói về 2 thẻ đỏ của U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến lược gia người Pháp thất vọng về trận thua 0-3 của U23 Việt Nam trước Iraq.

HLV Philippe Troussier thất vọng với trận thua của U23 Việt Nam.
HLV Philippe Troussier thất vọng với trận thua của U23 Việt Nam.

Ra quân tại U23 Doha Cup, U23 Việt Nam có trận so tài với U23 Iraq - đối thủ rất mạnh tới từ tây Á với nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu trong đội hình. Đây cũng là trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Troussier trên cương vị huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam.

Trước đối thủ mạnh hơn, U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ngay ở những phút đầu tiên khi để cho đối phương liên tục uy hiếp khung thành với nhiều pha lên bóng hết sức nguy hiểm.

Ngay ở phút thứ 23, Tuấn Tài có đường căng ngang bất cẩn để cầu thủ U23 Iraq cướp được bóng. Vũ Tiến Long đã phạm lỗi với Nihad Mohammed Owaid ngay trước khu vực 16m50 và nhận thẻ đỏ, qua đó khiến U23 Việt Nam phải chơi với thế thiếu người.

Thi đấu trong thế thiếu người, U23 Việt Nam đã phải đón nhận bàn thua ở phút thứ 46. Lương Duy Cương phạm lỗi với Hussein Abdullah Lawend trong khu vực cấm địa khiến đội nhà phải chịu quả 11m. Trên chấm phạt đền Ali Basem Almosawe lập công cho U23 Iraq.

Sang hiệp 2, U23 Iraq tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 60, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã thi đấu thiếu tập trung tạo điều kiện cho Ahmed Hasan Aldeeshawee dứt điểm tung lưới Quan Văn Chuẩn.

Những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực nhưng U23 Việt Nam đã không thể tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn cách biệt thậm chí còn phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 85.

Không những thế, ở những giây cuối cùng của trận đấu, Võ Hoàng Minh Khoa đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu.

Ở trận đấu tiếp theo của vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE vào 0 giờ 30 phút ngày 26/3 (theo giờ Việt Nam).

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với U23 Iraq, HLV trưởng Philippe Troussier cho rằng tỷ số thua 0-3 là kết quả không mong đợi, bởi trong bóng đá thì ai cũng muốn giành chiến thắng: “Dĩ nhiên về kết quả chung cuộc thì đó là kết quả mà chúng tôi không mong đợi. Ở trận đấu hôm nay, chúng tôi khởi đầu không hề tệ trong khoảng 20 phút đầu trận. Nhưng hàng thủ đã mắc một sai lầm trong tình huống dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.

Từ đó buộc tôi phải đưa ra sự thay đổi điều chỉnh về đội hình và nhân sự. Với bất lợi quân số, cầu thủ trở nên mất tự tin trên sân. Tỷ số là kết quả không mong muốn. Nhưng chúng tôi đến đây để vươn lên từ những sai lầm, và từ đó sửa chữa để tiến bộ. Chúng tôi rất mong đợi trận đấu thứ 2 để thể hiện tốt hơn sau những gì mà chúng tôi tập luyện”.

Nói về 2 chiếc thẻ đỏ của U23 Việt Nam, HLV Philippe Troussier đánh giá: “Có thể nói tình huống đầu tiên, Tiến Long là cầu thủ cuối cùng ngăn cản đối phương trước khung thành. Tình huống thứ 2 là thẻ vàng thứ 2 của Minh Khoa. Theo đánh giá chung của tôi, trọng tài không mắc sai lầm nào trong việc rút thẻ.

Tôi mong rằng từ những thẻ đỏ này, cầu thủ cần phải biết kiểm soát hành vi, tâm lý của mình tốt hơn trên sân thi đấu. Tôi nhấn mạnh, qua giải đấu này, trận đấu này nữa, đó là cơ hội tốt để chúng ta học hỏi, rút ra kinh nghiệm. Đương nhiên khi chúng ta có những bài học thì chúng ta sẽ phải trả giá. Làm thế nào để các cầu thủ tự tin, tiếp tục bước tiếp ở các trận đấu sắp tới”.

HLV Philippe Troussier chia sẻ thêm: “Tôi nhắc lại, trong 20 phút đầu trận, khi chúng ta dần tự tin xây dựng lối chơi mà chúng ta mong muốn thì chúng ta lại mất người. Trong thời gian còn lại, nhất là hiệp 2, với 10 người trên sân, chúng tôi phải cố gắng đạt được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Đặc biệt trong khâu tấn công, triển khai kiểm soát bóng, thì tôi muốn các cầu thủ và các cầu thủ phần nào đáp ứng được yêu cầu của tôi. Đó là tiếp tục tìm kiếm lựa chọn chơi bóng, giữ bóng, kiểm soát bóng, hướng bóng lên phía trên để tìm kiếm sự lựa chọn tấn công. Tất nhiên, đây chưa phải kết quả mà chúng ta nói là tận cùng của sự tệ hại. Đây là cơ hội để toàn đội phân tích, rút ra kinh nghiệm trong tương lai”, ông nói.

Cuối cùng, nhà cầm quân người Pháp khẳng định: “Như chúng ta biết giải đấu này là một trong thử thách các cầu thủ hướng tới SEA Games sắp tới. Đối thủ tham dự giải lần này đều chất lượng cao. Với những khó khăn như vậy chúng ta phải vượt qua, không thể nào tránh khỏi mắc sai lầm được. Cụ thể sai lầm hàng thủ hôm nay.

Tôi muốn được trải qua thời khắc thế này để chúng ta học hỏi được nhiều hơn, chúng ta cải thiện nhiều hơn từ những sai lầm của chúng ta. Dĩ nhiên kết quả trong bóng đá ai cũng muốn giành chiến thắng cả. Nhưng có thời điểm chúng ta chấp nhận, cần kết quả có phần không mong muốn để thay đổi, tìm kiếm những cơ hội để tích cực hơn.

Tôi không mong muốn tất cả mọi thứ sụp đổ sau trận đấu này cả. Các cầu thủ cần hướng tới ngay lập tức, cải thiện trận đấu thứ 2. Tôi sẽ tìm mọi cách truyền đạt thông điệp này với các cầu thủ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ