HLV Nam Định nói về trận cầu cảm xúc trên sân Vinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ sau trận đấu trên sân Vinh, HLV Vũ Hồng Việt không giấu nổi niềm vui.

HLV Vũ Hồng Việt hài lòng với trận thắng Sông Lam Nghệ An ở vòng 12.
HLV Vũ Hồng Việt hài lòng với trận thắng Sông Lam Nghệ An ở vòng 12.

Trên sân Vinh, các cầu thủ Nam Định đã thi đấu tuyệt hay và có được chiến thắng 1-0 ở những phút cuối trận dù phải đấu trong thế thiếu người khi ngoại binh Lucas nhận thẻ đỏ.

Tô Văn Vũ sắm vai người hùng của đội bóng thành Nam khi tung cú vô lê đẹp mắt, mang về 3 điểm giúp đội nhà xây chắc ngôi đầu bảng.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt không giấu được niềm vui: “Trận đấu thứ 2 chúng tôi giành chiến thắng phút bù giờ, nhưng trận này đội bị nhận 1 tấm thẻ đỏ. Rất đáng khen cho tinh thần của toàn đội, quyết tâm thi đấu và ghi được bàn thắng.

Khi chúng tôi mất người vì thẻ đỏ, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ khung thành, chờ đợi các tình huống chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công.

Ngay từ trước trận, tôi đánh giá Nghệ An là đối thủ rất khó chịu. Lực lượng của họ trẻ, khỏe, áp sát rất nhanh. Trận này, một phần sân Vinh mặt cỏ không tốt khiến chúng tôi không thể triển khai lối chơi phối hợp tấn công nhanh”.

Ở vòng đấu tiếp theo, Nam Định sẽ so tài Thanh Hóa. Nói về trận đấu này, HLV Vũ Hồng Việt nhận định: “CLB Thanh Hóa có lối chơi rất khó chịu vì nguồn thể lực sung mãn. CLB Nam Định phải tìm ra được cách chơi phù hợp để thắng họ trên sân nhà”.

Về phía đội chủ nhà, HLV Phan Như Thuật của Nghệ An chia sẻ: “Trận đấu này toàn đội đã thi đấu tốt, tuân thủ nghiêm đấu pháp. Tỉ số hòa có lẽ sẽ hợp lý hơn với những diễn biến trên sân.

Chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để tiến bộ. Thời gian qua toàn đội đã phát triển tốt nhưng cần giữ sự tập trung vào quãng cuối trận. Sự nóng vội của tuổi trẻ cần được khắc phục”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.