Tiếp đó, họ sẽ bị ném vào trong một vạc dầu để dầu thấm vào chiếc bao. Sau đó, đợt tới đêm khuya, họ sẽ bị trói ngược lên một chiếc cây cao được dựng sẵn ở pháp trường. Những tên đao phủ sẽ đốt phạm nhân bằng cách châm lửa vào chân để lửa cháy dần xuống đầu, đau đớn tột cùng...
Hình phạt “điểm thiên đăng”. Ảnh minh họa.
Khi dấy binh khởi nghĩa ở Thiểm Tây, Hồng Tú Toàn vô cùng anh minh sáng suốt, khí thế ngút trời, tưởng chừng như muốn đem tất cả hoàng đế từ hàng ngàn năm của Trung Quốc kéo xuống khỏi ngai vàng.
Thế nhưng, kể từ khi kiến lập kinh đô ở Nam Kinh, cũng chính vị “Thiên vương” ấy lại trở nên mù quáng, sa đọa. Thái Bình Thiên Quốc thực hiện chế độ một vợ một chồng, nghiêm cấm việc một chồng lấy nhiều vợ. Thế nhưng chỉ riêng các “thiên vương” là ngoại lệ.
Những tài liệu còn lưu lại đều cho thấy, số lượng thê thiếp của Hồng Tú Toàn vô cùng nhiều. Không lâu sau khi khởi nghĩa, Hồng Tú Toàn mới có 15 bà vợ.
Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, theo lời khai của Thiên Đức Vương Hồng Đại Tuyền, người bị bắt tại Vĩnh An thì Hồng Tú Toàn cả ngày chìm đắm trong nữ sắc, có tới 36 bà vợ. Thời gian sau đó, số lượng vợ của Thiên Vương Hồng Tú Toàn không hề giảm bớt.
Tới năm 1864 khi Thiên Kinh (Nam Kinh) bị chiếm, tiểu Thiên Vương Hồng Phúc Chấn, con trai của Hồng Tú Toàn khi bị bắt đã khai rằng:
“Tôi năm nay 16 tuổi, thiên vương (Hồng Tú Toàn) là cha tôi. Tôi có 88 mẫu hậu. Tôi là con của mẫu hậu thứ 2 họ Lại sinh ra. Năm tôi lên 9 tuổi, tôi được cưới cho 4 người vợ”. Với 88 người vợ chính thức, Hồng Tú Toàn đã vượt xa con số tam cung lục viện 72 phi tần của các hoàng đế phong kiến, những kẻ mà Hồng Tú Toàn muốn lật đổ vì sự hủ bại và hoang dâm.
Không chỉ hoang dâm và háo sắc, Hồng Tú Toàn và những người lãnh đạo Thái Bình Thiên Quốc còn rất coi thường và đối xử rất tàn nhẫn với phụ nữ. Khi mới khởi xướng Thái Bình Thiên Quốc với hội tôn giáo thờ Thượng Đế, Hồng Tú Toàn từng rao giảng rằng: “Những người đàn ông trong thiên hạ đều là anh em. Những người phụ nữ trong thiên hạ đều là chị em”.
Tuy nhiên, khi đã cung điện đề huề, trong tay có chút quyền lực, lập tức, Hồng Tú Toàn đã vứt những lời rao giảng đầy tin h thần bình đẳng, cấp tiến này vào sọt rác.
Thay vào đó, Hồng Tú Toàn làm ra “Thiên Phụ Thi” (bài thơ ghi lại những lời giáo huấn của Thiên Phụ), trong đó, đưa ra hàng loạt những yêu cầu, giới luật cực kỳ khắt khe và vô lý với những phụ nữ của Thái Bình Thiên Quốc.
Chẳng hạn, Hồng Tú Toàn nghiêm cấm phụ nữ ngước mắt nhìn chủ. Khi nhìn, cũng không được nhìn vào mắt Bích Nương và ra lệnh ngày hôm sau sẽ dùng hình phạt "Điểm thiên đăng" để xử tội Triệu Bích Nương.
Tuy nhiên, may mắn là nửa đêm hôm đó, Triệu Bích Nương nhân cơ hội cai ngục lơ là, treo cổ tự vẫn để tránh bị hình thiêu bằng hình phạt điểm thiên đăng tàn khốc kia. Khi Dương Tú Thanh nghe người báo tin nổi giận cho giết sạch các đội thợ may để hả giận.
Một chuyện khác kể rằng, Phó Thiện Tường người Kim Lăng, từ nhỏ đã thông thạo văn sử nên khi Thái Bình Thiên Quốc chiếm Giang Ninh đã được chọn làm văn thư tại cung Đông Vương Dương Tú Thanh.
Phó Thiện Tường được Dương Tú Thanh sủng ái đâm ra kiêu ngạo, khi duyệt văn bản thường xuyên chửi mắng lãnh đạo Thái Bình Thiên Quốc. Dương Tú Thanh biết chuyện, định giết Phó Thiện Tường để thị chúng. Phó Thiện Tường viết thư cho Dương, khóc lóc xin tha tội. Dương nể tình, bỏ qua không truy cứu nữa. Phó Thiện Tường nhân cơ hội đó bỏ trốn.
Sau khi Phó Thiện Tường trốn thoát, trong cung Đông Vương Dương Tú Thanh không còn người lo việc văn thư nên cần tìm người khác. Khi đó có Chu Cửu Muội là người Hồ Bắc, thông minh, xinh đẹp lại giỏi chữ nghĩa nên Dương Tú Thanh rất muốn chọn Chu Cửu Muội đưa vào cung phục vụ mình.
Tuy nhiên, rất nhiều lần phủ Đông Vương thông báo tuyển người mà Chu Cửu Muội không dự tuyển. Sau đó, Dương Tú Thanh phải giả vờ lấy danh nghĩa “Thiên phu” giáng phàm, chỉ đích danh Chu Cửu Muội cũng như nơi ở của Chu để quân lính tới bắt đưa về.
Tuy nhiên, đứng trước mặt Dương Tú Thanh, Chu Cửu Muội vẫn ương ngạnh, nhất định không chịu đồng ý làm thư ký cho họ Dương. Dương Tú Thanh thuyết phục không được, thẹn quá hóa giận sai người lôi Chu Cửu Muội ra đánh một trận. Chu Cửu Muội là phụ nữ, cơ thể yếu ớt không chịu được đòn nên lăn ra ngất trên đất. Chu Cửu Muội bị giữ ở cung Đông Vương Dương Tú Thanh hơn một tháng thì vết thương bắt đầu lành dần.
Sau đó, Chu Cửu Muội âm thầm lôi kéo một người tên là Vương Nương rồi bày mưu cho Vương Nương dùng thạch tín để ám sát Dương Tú Thanh. Sự việc bị bại lộ, Chu Cửu Muội bị Dương Tú Thanh dùng hình phạt "điểm thiên đăng" thiêu sống cùng 9 người khác.