Patrick Dykstra chèo thuyền kayak, điều khiển máy bay không người lái để ghi lại hình ảnh cá voi xanh bơi ngoài khơi bờ biển Sri Lanka.
Anh đã gặp loài cá này ở Ấn Độ Dương nhiều lần trong 6 năm qua.
Chàng trai 35 tuổi sở hữu một website chia sẻ những bức ảnh phiêu lưu mạo hiểm, chụp những động vật hoang dã.
Patrick cũng đã chụp những bức ảnh đáng tuyệt đẹp dưới nước, khi anh bơi ở cự ly gần, không sử dụng thiết bị lặn cùng cá voi xanh.
Là một nhà làm phim, anh cho biết mình đã mơ ước về cuộc gặp gỡ với cá voi xanh kể từ sau khi lần đầu tiên nhìn thấy bản sao kích thước thật của chúng được trưng bày tại bảo tàng Washington DC (Mỹ).
Với chiều dài 30 mét, cá voi xanh là động vật lớn nhất từng sinh sống trên trái đất. Kích thước của chúng thậm chí lớn hơn những con khủng long lớn nhất từng sinh sống.
Loài này từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, khi liên tục bị quá ráo riết, cho tới khi chúng được đưa vào danh sách bảo vệ trên toàn thế giới kể từ năm 1967.
Patrick có những thước phim quý báu trong những chuyến du lịch cùng bạn bè và các du khách khác. Anh là người đầu tiên chụp được cảnh cá voi xanh cho con bú.
Cá voi xanh hiện có mặt ở hầu hết các đại dương, chủ yếu ở Biển Bắc, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
GD&TĐ - Lần đầu tiên việc phát triển máy bay ném bom H-20 được biết đến vào năm 2016, việc trình làng đã được Trung Quốc lên kế hoạch trong thời gian tới.
GD&TĐ - Ranh giới giữa sự sáng tạo và trách nhiệm đối với chính sử rất mong manh, vậy đâu là giới hạn mà tác giả trẻ sáng tác từ cảm hứng lịch sử, cần tuân thủ?