Hai phía của lòng tốt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lòng tốt có dịp được thể hiện với những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Chúng ta hy vọng rằng, việc ăn cắp những chiếc điện thoại kia cũng chỉ là cá biệt.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Đến 19/10, công an đã triệu tập 5 thanh niên là những nghi phạm trong vụ trộm 130 chiếc điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng tại một cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hôm 14/10.

Trận lụt kinh hoàng xảy ra tại thành phố Đà Nẵng suốt 6 giờ liền từ 15 giờ chiều đến 21 giờ ngày 14/10 với lượng mưa đo được lên đến trên 700mm khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp. Cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Tôn Đức Thắng cũng rơi vào hoàn cảnh này. Nước tràn vào nhà buộc nhân viên phải bỏ tất cả số điện thoại trong cửa hàng vào bao ni lông rồi rút lên gác.

Thấy nhiều người đi đường không có chỗ trú chân, nhân viên cửa hàng đã mở rộng cửa để đón họ vào đợi ngớt mưa. Trong số những người trú tạm này có một nhóm thanh niên vừa chơi xong một cữ bi-a gần đó. Nhân viên cửa hàng hoàn toàn không ngờ rằng lòng tốt của mình đã bị chính những thanh niên được họ cho vào trú tạm ấy lợi dụng.

Nước bắt đầu rút thì đám người trú tạm cũng rút theo. Kiểm tra tài sản, nhân viên cửa hàng tá hỏa khi thấy những chiếc bao chứa 130 máy điện thoại của mình biến mất mà họ đoán chắc rằng, không phải nước lụt cuốn đi! Họ trình báo với cơ quan chức năng và một cuộc truy lùng được tiến hành ngay sau đó, cuối cùng, hành vi ăn cắp của nhóm thanh niên kia cũng lộ diện.

Đột nhập vào nhà người khác để trộm cắp đã là một hành vi đáng lên án, nhưng lợi dụng lòng tốt của người đã cưu mang mình trong lúc khó khăn hoạn nạn thì còn đáng nguyền rủa hơn.

Trong trường hợp này, hệ lụy của nó không chỉ là lòng tốt của những nhân viên trong cửa hàng bán máy điện thoại bị tổn thương, mà từ bây giờ, mọi nghĩa cử cao đẹp của họ nếu có, cũng sẽ bị khép lại, hoặc ít ra thì họ cũng phải đắn đo khi muốn giúp một ai đó đang gặp hoạn nạn. Lòng tốt, lẽ ra sẽ được hỉ xả vô tư thì bây giờ phải được cân đo đong đếm.

Trong trận lụt hàng trăm năm mới có một lần ở Đà Nẵng vừa rồi, hàng chục thanh niên ở các phường bị ngập nước, bất chấp nguy hiểm, lao vào dòng lũ dữ để cứu người. Ngay sau khi nước vừa rút, một cảnh tượng tan hoang chưa từng có xuất hiện trên khắp các đường phố. Hàng trăm ô tô, hàng nghìn xe máy bị “chết máy” nằm la liệt trên đường.

Lực lượng sửa xe tại chỗ không đủ người để khắc phục hậu quả. Thế là hàng chục thanh niên từ các huyện lân cận thuộc tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại Đà Nẵng để “sửa xe miễn phí” cho những người có xe bị ngập nước, không đi lại được. Rất nhiều góc phố ở Đà Nẵng người ta thấy những tấm biển thật ấm áp: “Sửa xe miễn phí” của số thanh niên từ nhiều vùng quê đến giúp họ.

Lòng tốt có dịp được thể hiện với những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Chúng ta hy vọng rằng, việc ăn cắp những chiếc điện thoại kia cũng chỉ là cá biệt. Những tấm biển “sửa xe miễn phí”, những chiếc áo xanh tình nguyện dọn dẹp nhà cửa, sửa lại chỗ ở cho người nghèo, hình ảnh hàng trăm thanh niên trai trẻ có mặt trên các bãi biển để dọn rác… sẽ còn đọng lại lâu hơn trong lòng người dân thành phố này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.