Chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2026 gặp Moldova vào ngày 9/9, đội tuyển Na Uy đã có buổi tập trung tại Oslo. Tuy nhiên, một sự cố hy hữu đã xảy ra với ngôi sao số một của họ là Erling Haaland.
Trước đó, Haaland vừa ghi bàn duy nhất giúp Na Uy thắng Phần Lan 1-0 ở trận giao hữu hôm 4/8. Lúc đội tuyển Na Uy về tới khách sạn ở Oslo, tiền đạo của Man City gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Khi vừa bước xuống xe buýt, Haaland đứng gần khoang chứa hành lý ở phía sau. Đúng lúc này, cửa khoang bất ngờ bật mạnh, đập thẳng vào miệng anh. Theo một số nhân chứng, Haaland hét lên tiếng ‘chửi thề’ trong đau đớn và lập tức được đội ngũ y tế chăm sóc.
Bác sĩ Ola Sand của đội tuyển Na Uy và cố vấn an ninh Geir Ellefsen nhanh chóng đưa Haaland vào trong khách sạn để kiểm tra. Kết quả, tiền đạo 24 tuổi bị rách môi và phải khâu 3 mũi để cầm máu.

Ngay sau đó, Haaland đăng tải một bức ảnh selfie khoe vết thương kèm chú thích hài hước trên trang cá nhân: “Vừa bị cửa xe buýt đánh gục phải khâu 3 mũi”.
Khi một cổ động viên đùa rằng liệu có phải anh bị ai đó đấm không, Haaland cũng vui vẻ đáp lại: “Hahahaha, chỉ nhận những câu trả lời sai thôi nhé”.
Thậm chí, một fan khác còn ‘gọi tên’ Martin Odegaard, đội trưởng Arsenal và đồng đội của Haaland ở tuyển Na Uy như thủ phạm. Tiền đạo Man City nhanh chóng bắt kịp tinh thần trêu đùa và trả lời ngắn gọn: “Chính xác”.
Hiện tại, Haaland vẫn tham gia đầy đủ các buổi tập cùng đội tuyển và không bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương. Anh và Odegaard sẽ là hai nhân tố quan trọng trong mục tiêu giúp Na Uy giành vé dự World Cup 2026.
Sau 4 trận toàn thắng, Na Uy đang dẫn đầu bảng I với 12 điểm, xếp trên các đối thủ Israel, Italia, Estonia và Moldova.
Ngoài Haaland và Odegaard, đội tuyển Na Uy còn có nhiều gương mặt đáng chú ý đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh như Oscar Bobb, Sander Berge hay Kristoffer Ajer.