Hà Tĩnh: "Bốc đầu" trước camera an ninh, 2 "quái xế" bị phạt hơn 8 triệu đồng

GD&TĐ - Chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, 2 "quái xế" còn "bốc đầu" trước camera an ninh thách thức cơ quan chức năng.

Công an huyện Can Lộc lập biên bản xử phạt 2 thanh niên vi phạm ( CA Can Lộc).
Công an huyện Can Lộc lập biên bản xử phạt 2 thanh niên vi phạm ( CA Can Lộc).

Sáng 28/5, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt 2 nam thanh niên do vi phạm luật an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, từ phản ánh của người dân về hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Huy Tự (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

2 nam thanh niên "bốc đầu" trước camera an ninh (ảnh CA Can Lộc).
2 nam thanh niên "bốc đầu" trước camera an ninh (ảnh CA Can Lộc).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ danh tính 2 “quái xế” là T.V.A. (SN 2005, trú thôn Tây Bắc, xã Thường Nga, Can Lộc) và N.Q.T. (SN 2005, trú thôn Thượng Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc).

Qua điều tra, 2 thanh niên khai nhận vào chiều 17/5 đã chạy xe tốc độ cao, " bốc đầu"... tại các tuyến đường xung quanh Công viên Tuy Phước (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Công an huyện Can Lộc đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt hơn 8 triệu đồng đối với T.V.A. và N.Q.T. về các lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe; không gắn biển số xe theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.