Hà Tĩnh: Dùng dứa để cất giấu ma tuý

GD&TĐ - Để qua mắt cơ quan chức năng, Hoàng đã khoét ruột dứa nhét ma tuý vào bên trong vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Hà Tĩnh: Dùng dứa để cất giấu ma tuý

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa ra quyết định khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam.

Phan Văn Hoàng cùng toàn bộ tang vật vụ án.
Phan Văn Hoàng cùng toàn bộ tang vật vụ án.

Trước đó, khoảng  15h30 phút ngày 22/5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với cơ quan chức năng  tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Số ma tuý được cất giấu bên trong quả dứa.
Số ma tuý được cất giấu bên trong quả dứa.

Lực lượng chức năng phát hiện một bì tải dứa thuộc sở hữu của Phan Văn Hoàng (SN 1975, trú tại xã Thạch Mỹ, Lộc Hà). Qua kiểm tra, các đơn vị đã tìm thấy 300gam heroin được giấu bên trong 15 quả dứa.

Phan Văn Hoàng khai nhận, đối tượng đã mua một bì dứa, cắt vát phần cuống, khoét ruột, giấu số ma túy vào trong để vận chuyển từ Lào vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...