Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) chào đón gần 1900 tân SV

GD&TĐ - Hôm nay (21/10), Trường ĐH Quốc tế (IU)- ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Đợt này, nhà trường chào đón gần 1900 tân sinh viên đến từ 40 tỉnh, thành trong cả nước.

TS Trần Tiến Khoa (Hiệu trưởng IU) trao phần thưởng học bổng trị giá 30 triệu đồng cho một trong ba thủ khoa đầu vào của trường.
TS Trần Tiến Khoa (Hiệu trưởng IU) trao phần thưởng học bổng trị giá 30 triệu đồng cho một trong ba thủ khoa đầu vào của trường.

Theo TS Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng IU, năm học 2020-2021 nhà trường đón chào gần 1900 tân sinh viên đến từ 6 phương thức tuyển sinh khác nhau. Iu cũng là cơ sở GDĐH nhiều nhất nước về số lượng phương thức xét tuyển trong năm 2020. Trong đó, có 1163 tân SV đến từ kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia, 333 SV từ kì thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức và 220 SV có thành tích xuất sắc đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia, đến từ các trường chuyên trong cả nước.

Nhà trường tặng hoa cám ơn các doanh nghiệp tài trợ học bổng cho SV.

Nhà trường tặng hoa cám ơn các doanh nghiệp tài trợ học bổng cho SV.

Trong năm học 2020-2021, IU có 19 ngành đào tạo trình độ ĐH, 8 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 4 chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ. Đặc biệt, trường còn có nhiều chương trình liên kết với các trường đối tác uy tín, thứ hạng cao trên thế giới….

Nhà trường tuyên dương các tân SV đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Nhà trường tuyên dương các tân SV đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Sau gần 17 năm hình thành và phát triển, IU có 12 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá của Mạng lưới các trường Đai học Đông Nam Á (AUN-QA) và 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology - Tổ chức Kiểm định các chương trình Đào tạo Kỹ thuật – Công nghệ Hoa Kỳ). Đồng thời, nhà trường là một trong 7 trường đại học trong tổng số hơn 7000 trường đại học của khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục của AUN-QA (2019).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ