Ethiopia phát 50 triệu khẩu trang để khôi phục lớp học trong đại dịch

GD&TĐ - Hôm qua (13/10), chính phủ Ethiopia công bố kế hoạch phân phối khoảng 50 triệu khẩu trang cho các trường học trên cả nước khi lớp học bắt đầu hoạt động trở lại trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

46.000 trường học ở Ethiopia phải đóng cửa do đại dịch Covid-19.
46.000 trường học ở Ethiopia phải đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Tuyên bố do Bộ GD đưa ra trên nhấn mạnh công tác chuẩn bị đã hoàn tất để phân phối 50 triệu khẩu trang cho 46.000 trường học trên khắp quốc gia Đông Phi, “nhằm khôi phục các lớp học với các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19”.

Chính phủ Ethiopia đã đóng cửa các cơ sở GD trong 6 tháng qua do đại dịch Covid-19 bùng phát và đang chuẩn bị để chống sự lây lan của dịch khi mở cửa trở lại. Hãng thông tấn ENA dẫn lời Bộ trưởng GD Nebil Mehid cho biết: “Việc phân phát 50 triệu khẩu trang sẽ bắt đầu trong tuần này và thêm 500.000 nữa sẽ được cung cấp cho GV toàn quốc.

Theo số liệu của Bộ GD Ethiopia, hơn 26 triệu HS phải nghỉ học, trong đó 46.000 trường học phải đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Tính đến hôm qua, tổng số ca mắc Covid-19 ở Ethiopia là 85.136 người, số ca tử vong là 1.301 người - Bộ Y tế cho biết. Ethiopia là quốc gia đông dân thứ 2 châu Phi với khoảng 107 triệu người. Nước này có số ca mắc cao nhất khu vực Đông Phi và chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 4 ở châu Phi sau Nam Phi, Ma rốc và Ai Cập.

Theo china.org.cn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.

Minh họa/GMN

Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.