Giận chồng, bà bầu 8 tháng tự đâm lòi ruột

Chị Diễm lớn tiếng nếu chồng còn đi nhậu hoặc chửi vợ thì sẽ tự sát. Tưởng vợ nói chơi, người chồng cười rồi bỏ ra phía trước sân.

Giận chồng, bà bầu 8 tháng tự đâm lòi ruột

Tối 1/7, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Long An cho biết, tập thể y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu thành công một ca thai phụ dùng dao nhọn tự đâm thủng bụng đang mang thai để tự tử, rất may vết đâm không ảnh hưởng đến thai nhi.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 30/6, chị Trần Thị Ngọc Diễm (SN 1988, ngụ ấp Phú Ngãi 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, Long An) cự cãi quyết liệt với chồng, nguyên nhân do chồng đi nhậu nhiều hơn đi làm.

Nghe lớn tiếng, cha mẹ và người dân xung quanh đến can ngăn. Hai bên chỉ im lặng một lúc rồi chờ mọi người ra về để tiếp tục "tăng hai".

Không chấp nhận cảnh chồng chỉ ham đi nhậu, chị Diễm lên tiếng nếu còn đi nhậu hoặc chửi vợ thì chị sẽ tự sát. Tưởng vợ nói chơi, người chồng cười rồi bỏ ra phía trước sân.

Bực tức, chị Diễm lấy con dao nhọn dùng cắt trái cây để trên bàn, vung mạnh lên tự đâm thẳng vào bụng bầu hai nhát làm ruột xổ ra ngoài. Do vết thương quá sâu, máu ra nhiều, nạn nhân ngất xỉu tại chỗ, nghe tiếng tri hô, người dân chạy tới hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Chị Diễm hiện đang mang thai tháng thứ 8, cú đâm quá mạnh rất nguy hiểm đến thai nhi. Tuy nhiên, khoa cấp cứu xác định, vết đâm chưa đụng đến cháu bé nhưng sức khỏe của chị Diễm phải trải qua thời gian hồi phục dài ngày.

Được biết, vợ chồng chị Diễm mới cưới nhau hơn 1 năm.

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.

Minh họa/GMN

Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.