Giẫm đạp và nổ súng tại sân bay ở Kabul khiến 40 người thiệt mạng

GD&TĐ - Dẫn lời một chỉ huy Taliban, kênh truyền hình TOLOnews đưa tin, ít nhất 40 người đã thiệt mạng kể từ ngày 15/8 trong một vụ giẫm đạp và xả súng ở sân bay quốc tế Kabul.

Đám đông tụ tập gần máy bay C-17 ở sân bay quốc tế tại Kabul.
Đám đông tụ tập gần máy bay C-17 ở sân bay quốc tế tại Kabul.

Theo chỉ huy trên, người dân đã chết khi “quân đội nước ngoài nổ súng” và trong một vụ giẫm đạp. Ông kêu gọi người dân không đến sân bay và không “nghe những tin đồn thất thiệt rằng có thể bay ra nước ngoài.”

Những người Afghanistan đến sân bay nói với kênh TOLOnews rằng họ hy vọng rời khỏi đất nước khi nghe tin một số người Kabul đã tìm cách rời đi mà không cần thị thực hay hộ chiếu.

Hơn nữa, nhiều phụ nữ đang đổ xô đến sân bay do tình hình bất ổn trong nước vì họ sợ hãi khi phải sống dưới sự quản lý của Taliban.

Một số người được cho là đã chết khi bám vào càng máy bay rời khỏi Kabul và rơi xuống. Bên cạnh đó, Taliban đã kêu gọi người dân ở nhà. Tuy nhiên, đám đông vẫn đến sân bay với hy vọng rời khỏi đất nước.

Ngày 15/8, các tay súng Taliban tiến vào Kabul mà không cần giao tranh và chiếm được thủ đô Afghanistan trong vòng vài giờ.

Hình ảnh video do một người bám lên máy bay ghi lại:

Theo Tass/ Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...