Giá của 'ngày đẹp' để sinh con

GD&TĐ - Thông thường, từ khi thụ thai đến lúc chào đời, đứa trẻ nằm trong bụng mẹ khoảng 9 tháng 10 ngày.

Trừ một vài trường hợp gặp sự cố ngoài ý muốn, trẻ có thể chào đời sớm hoặc muộn hơn một chút. Thế mà, có người lại chọn “ngày đẹp” để sinh con, không phải sinh tự nhiên mà là mổ. Và họ đã phải trả giá cho hành động mông muội, đượm màu mê tín này.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cấp cứu một cháu bé hai ngày tuổi sau khi sinh mổ, nhưng cháu không qua khỏi. Cháu bé chào đời ở tuần thai thứ 37, do người nhà chọn “ngày đẹp” để mổ lấy cháu ra khỏi bụng mẹ, chứ không phải sinh tự nhiên.

Khi chuyển đến Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé đã tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng. Việc cháu không qua khỏi, dường như là một điều hiển nhiên.

Cần nói rõ rằng, không phải đứa trẻ nào sinh mổ cũng “không qua khỏi”. Có những cháu, số ngày mang thai còn ít hơn 37 tuần, nhưng mổ vẫn sống. Điều quan trọng là phải hiểu: Những trường hợp chưa đến ngày sinh mà phải mổ lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ, đa số đều do bác sĩ chỉ định sau khi thăm khám, thấy thai nhi có “vấn đề” cần mổ sớm. Còn trường hợp cháu bé trên đây, người nhà yêu cầu mổ chỉ vì hôm đó là “ngày đẹp”!

Vậy, ngày nào là “ngày đẹp”? Thực ra chẳng có ngày nào gọi là “ngày đẹp” cả, trừ khi ngày đó lũ lụt hoặc động đất. Mấy hôm trước, ở Hà Nội khá nóng bức - xét về mặt thời tiết thì hẳn là “không đẹp”. Ấy thế mà, một ông thầy bói nào đó đã xúi dại gia đình cháu bé phải mổ gấp để cháu ra đời đúng “ngày đẹp”.

Sinh nở là quy luật tự nhiên. Mà đã là quy luật tự nhiên, mọi sự can thiệp của con người đều không thể gọi là “đẹp”. Còn nhớ năm 2000, loài người đón chào năm mới cũng là thiên niên kỷ mới.

Năm đó lại là năm Canh Thìn, nên không gì tốt hơn là sinh con đúng năm Thìn. Nếu sinh đêm Giao thừa, lại là con trai nữa, thì đúng là “giờ đẹp, ngày đẹp”. Đó là cách diễn giải của mấy ông thầy bói xem tướng số. Không ít cặp vợ chồng đã chọn năm đó để sinh con.

Không biết Giao thừa năm đó có bao nhiêu đứa trẻ ra đời, và sau 25 năm, bao nhiêu cháu đã “ăn nên làm ra”, bao nhiêu cháu vẫn đang vật lộn với khó nghèo? Cùng sinh một ngày, thậm chí cùng một giờ, mà người thì làm vua, người thì kiếm cái ăn còn khó. Mấy ông thầy bói sẽ giải thích thế nào về những trường hợp như thế?

Trở lại câu chuyện cháu bé trên đây. Gia đình đã kém hiểu biết, bị mê tín dẫn dắt, thì đành; nhưng sao bác sĩ cũng nghe theo yêu cầu của gia đình cháu bé? Có điều gì uẩn khúc trong câu chuyện này không? Nếu thai nhi bình thường mà bác sĩ phải mổ theo yêu cầu gia đình, thì thật đáng trách!

Sinh nở là câu chuyện của muôn đời. Hãy ứng xử theo quy luật đất trời một cách văn minh, đừng mê lú trước những lời “sấm truyền” của mấy ông thầy bói, để rồi phải trả giá bằng mạng sống của mình hoặc người thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiền vệ Hendrio sắp có quốc tịch Việt Nam.

Hendrio sắp có quốc tịch Việt Nam

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết kỳ vọng Hendio sớm có quốc tịch Việt Nam để cống hiến cho Câu lạc bộ Hà Nội và bóng đá Việt Nam.