Gã trai với thủ đoạn cạy “cửa hậu”, đột nhập nhà dân trộm cắp giữa ban ngày sa lưới

GD&TĐ - Ngày 15/12, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an huyện Phù Cát đã khởi tố, bắt giam Phan Văn Hạnh (SN 1995, trú ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, từ cuối tháng 10, Công an huyện Phù Cát liên tục nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian cắt lưới B40 đột nhập vào nhà dân lấy tiền và tài sản giữa ban ngày.

Cụ thể, đối tượng đã đột nhập vào nhà ông Lưu Thanh L. (SN 1957 ở xã Cát Lâm), bà Hồ Thị P. (SN 1970 ở xã Cát Sơn) và ông Đặng Đình L. (SN 1970 ở xã Cát Trinh) với cùng thủ đoạn cắt lưới B40, cạy cửa từ phía sau, đột nhập vào nhà lấy tài sản. Tổng tài sản bị đối tượng lấy trộm lên đến hơn 80 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Phù Cát đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Qua đó, Công an  huyện cử các tổ trinh sát tập trung xác minh các địa bàn giáp ranh huyện Phù Mỹ và thị xã An Nhơn.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, hiện trường các vụ trộm cắp tài sản cho thấy đối tượng gây án ít để lại dấu vết và đã theo dõi bị hại sinh hoạt bị hại khá kỹ trước khi ra tay.

Đồng thời theo dõi các điểm mua bán điện thoại cũ trên địa bàn, các trinh sát phát hiện có 1 đối tượng đến một cửa hàng điện thoại ở xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) bán 1 điện thoại Samsung. Các trinh sát xác định chiếc điện thoại này là tài sản bị mất tại nhà ông Đặng Đình L.  

Đối tượng Phan Văn Hạnh tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Phan Văn Hạnh tại cơ quan chức năng.

Trong số các đối tượng nghi vấn, cơ quan chức năng thấy nổi lên đối tượng Phan Văn Hạnh. Đối tượng này hiện đang lâm vào cảnh nợ nần, túng quẫn do ham mê chơi số đề. Kết hợp một số chứng cứ khác, Công an huyện Phù Cát đã mời đối tượng về trụ sở công an huyện để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Hạnh khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản. Ngoài các vụ trộm mà đối tượng thực hiện ở huyện Phù Cát, Hạnh còn gây ra một số vụ trộm cắp tài sản khác ở xã Mỹ Tài, Mỹ Quang của huyện Phù Mỹ trị giá tài sản bị mất hơn 80 triệu đồng. 

Phan Văn Hạnh khai nhận thủ đoạn của mình hàng ngày thường đi dạo quanh khu vực các nhà dân, khi phát hiện không có người ở nhà thì đột nhập từ cửa phía sau nhà vào trộm cắp tài sản. Theo đối tượng, cửa sau thường bằng gỗ, tôn, nói chung hết sức tạm bợ, dễ cạy, đục phá mà không để lại nhiều dấu vết.

Hạnh cũng cho biết do mê đề, thời điểm gần đây Hạnh nuôi số nhưng không trúng nên phải vay tiền để gỡ gạc. Qua thời gian vay tiền, số nợ ngày càng lớn nên Phan Văn Hạnh đi trộm vừa có tiền trả nợ vừa tiếp tục đánh đề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.