Đơn vị UAV tinh nhuệ phá hủy loạt khí tài đối phương

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video các cuộc tấn công thành công UAV nhằm vào Ukraine do các binh sĩ thuộc đơn vị UAV tinh nhuệ Rubicon thực hiện.

UAV Nga trên chiến trường.
UAV Nga trên chiến trường.

“Các mục tiêu bao gồm một xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất, UAV của Ukraine, hệ thống robot mặt đất, thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử, một hầm trú ẩn và một điểm triển khai tạm thời của quân đội Kiev, đã bị đơn vị UAV tinh nhuệ Rubicon phá hủy”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo hôm 17/1.

Theo thông cáo báo chí, các vụ tấn công được đề cập trong đoạn video diễn ra gần thị trấn Krasny Liman thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ngày 17/1 cho biết, quân đội Nga đang tiếp tục chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát Krasny Liman.

“Việc kiểm soát nơi này sẽ mở đường cho việc bao vây Slavyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine”, ông Belousov nhấn mạnh.

Trung tâm Rubicon được thành lập theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov vào tháng 8/2024, và thông tin về nó được công bố lần đầu tiên vài tháng sau đó.

Đơn vị này chuyên về thử nghiệm và triển khai UAV, được cho là sử dụng trí tuệ nhân tạo trong một số UAV tấn công mang chất nổ của nó.

Trong một bài báo hồi tháng 9 năm ngoái, tạp chí Forbes đã mô tả Rubicon là “một trong những lực lượng hiệu quả nhất trên mặt trận”, lực lượng này đã mở rộng khu vực tác chiến, đặc biệt gây khó khăn cho công tác hậu cần của Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.