Đối phương bất lực trước tên lửa đạn đạo Iskander

GD&TĐ - Tập đoàn Rostec khẳng định Ukraine không có khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Iskander của Nga.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Ngày 27/5, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố từ Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec cho biết, quân đội Ukraine hiện không có năng lực đánh chặn các tên lửa Iskander do Nga triển khai.

“Theo đường bay phức tạp và tốc độ cực cao, tên lửa đạn đạo Iskander tạo ra mức quá tải vượt khả năng chịu đựng của hầu hết tên lửa phòng không do NATO sản xuất.” – Rostec cho biết.

Tập đoàn trên nói thêm, Ukraine hoàn toàn không thể bắn hạ các tên lửa này, họ chỉ có thể quan sát và chấp nhận sự phá huỷ không thể tránh khỏi tại các mục tiêu bị tấn công.

Tên lửa 9K720 Iskander-M (tên định danh NATO: SS-26 Stone) được thiết kế để tiêu diệt các hệ thống pháo phản lực, tên lửa phòng không, sân bay, sở chỉ huy và hạ tầng quân sự.

Một lữ đoàn Iskander gồm hơn 50 phương tiện chiến đấu, gồm xe phóng, xe nạp đạn, xe chỉ huy và xe bảo trì. Tầm bắn hiệu quả của tên lửa lên tới 500 km.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, báo Le Monde (Pháp) dẫn một nguồn tin cho biết Ukraine đã cạn hoàn toàn kho tên lửa dành cho 2 tổ hợp phòng không SAMP-T do Pháp và Ý viện trợ.

Ngoài ra, trong suốt 18 tháng qua, Ukraine cũng không nhận thêm quả đạn nào cho tổ hợp phòng không tầm ngắn Crotale do Pháp sản xuất.

Trước đó, ngày 23/5, ông Alexander Kamkin – chuyên gia chính trị học, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Primakov (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) – nhận định châu Âu không thể tự mình hỗ trợ Ukraine nếu thiếu vai trò của Mỹ.

Ông cũng cho rằng hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay “khó lường”, khiến triển vọng đàm phán về Ukraine trở nên bất định.

Theo TASS/IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Macron giao lưu với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: USTH

'Cú hích' cho ngành khoa học mũi nhọn

GD&TĐ - Trong chuyến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.